Tôi 35 tuổi, là con trai cả, lại đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của dòng tộc. Đến giờ này tôi vẫn chưa kết hôn dù cho bố mẹ và mọi người thúc ép, giới thiệu cho không biết bao nhiêu cô gái. Nguyên nhân sâu xa vì tôi đã có người yêu và chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 9 năm. Người yêu của tôi là cô gái không thuộc hàng sắc nước thiên hương nhưng em chăm chỉ, tiết kiệm và biết lo lắng vun vén mọi chuyện. Lý do chúng tôi phải giấu giếm tình cảm của mình vì em từng ly hôn một lần và có con gái riêng. Cháu đang ở cùng ông bà ngoại ở quê và hằng tháng em vẫn đều đặn gửi tiền về nuôi con.
Chúng tôi quen nhau khi tôi và em cùng vào TP HCM sinh sống. Do ở xa gia đình và vô cùng yêu thương nhau nên chúng tôi đã cùng nhau sống chung và mơ về một gia đình hạnh phúc dù không cưới hỏi. Em cùng tôi chia sẻ những ngày khó khăn vất vả, dành dụm tiền đủ để đóng tiền nhà và lo bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi đã bên nhau như thế, dành dụm tích góp để hôm nay vừa xây được căn nhà khang trang cho hai đứa thoát cảnh thuê trọ, có chỗ cho những đứa con bò lật và khôn lớn sau này.
Những năm bên nhau, tôi chưa từng đưa em đến thăm gia đình, chưa từng cho em cảm giác được gia đình chồng yêu thương, bởi lẽ nếu bố mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ cấm đoán. Nhưng dù có che giấu thế nào thì chuyện của em cũng không giấu mãi được. Bố mẹ bắt tôi phải chia tay em và chấm dứt quan hệ. Bố tôi tuổi cao lại bệnh nhiều, chỉ cần ông đau buồn là sinh bệnh. Mẹ tôi khóc lóc, trầm cảm, nhiều lần nhập viện từ khi biết chuyện của chúng tôi. Lý do ông bà đưa ra là không thể chấp nhận một đứa con dâu như em làm vợ tộc trưởng. Vì trách nhiệm của mình, tôi buộc phải xa em.
Giờ tôi đứng giữa hai bên, một là em và một là gia đình, cùng trách nhiệm với dòng tộc. Giờ tôi phải làm sao, phải quyết định thế nào? Theo gia đình thì nhìn em đau khổ vật vã tôi không đành lòng, còn quyết chí ở bên em tôi sẽ thành đứa con đại bất hiếu, rồi lỡ bố bệnh nặng qua đời thì cả cuộc đời tôi không biết phải ăn năn thế nào cho hết. Xin mọi người hãy góp ý cho tôi phải làm thế nào trong trường hợp này đây. Chân thành cảm ơn.
Hưng
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu