Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ khá giả, giàu có. Nhà có 4 người, cha mẹ lo cho 2 chị em ăn học đầy đủ, giờ chúng tôi đã ra trường, chị gái có chồng xa và công việc ổn định, còn tôi là con trai út mới ra trường chưa xin được việc.
Tôi có phải quá bất hiếu khi rất không thích cách ăn nói, hành xử, công việc của cha. Gia đình có mấy mẫu ruộng mà làm mấy chục năm nay không dựng được cái nhà cấp 4 che mưa che nắng, trong khi những nhà khác quanh vùng ruộng đất của họ chỉ bằng nửa nhà tôi mà nhà cửa khang trang, xe cộ đầy đủ. Nói thêm để các bạn biết, mẹ tôi không làm ruộng mà ở nhà bán tạp hóa khá lớn trong vùng, tiền mà tôi với chị ăn học từ nhỏ tới lớn đều do một tay mẹ lo. Vì sao tôi nói vậy? Tại vì tiền lời từ việc làm ruộng mà cha làm chỉ bằng hoặc thua những người có một nửa đất như nhà tôi thôi.
Cha tôi rất gia trưởng, chẳng sợ mất lòng ai, luôn nghĩ mình làm to, không coi ai ra gì, có ai nịnh là ông thích lắm, giống như ta đây rất có uy tín, oai lắm. Mấy hôm nay trời mưa nên tôi càng bực cha, nhà cấp 4 sửa cũng 2-3 lần, mỗi lần từ 10 triệu đồng trở lên, gần nhất cả trăm triệu mà giờ tới mùa mưa lại bị dột. Cha làm gì cũng theo ý mình, cho mình là đúng, chẳng nghe lời ai. Ngoài ra cha còn hay đi nhậu, rồi bia ôm, gái gú.
Mẹ giờ còn chán cha nữa là tôi, chẳng biết phải làm sao. Tôi phải làm sao đây?
Văn
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu