- Là một cô gái xinh đẹp, tài năng, chắc hẳn chị có rất nhiều “vệ tinh” xung quanh. Trước sự theo đuổi của các chàng trai, chị làm sao để họ không bị mất lòng?
- Hầu hết thời gian của tôi đều dành cho công việc, nên các “vệ tinh” tiếp cận được chắc chỉ có ở trường thôi. Khi đi diễn, tôi được ba chở đến, lên sân khấu hát xong rồi lại lên xe đi về ngay, cũng khó mà tạo cơ hội để ai theo đuổi. Trong truờng, trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu của một Idol đi học, bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2 rồi. Mọi người cũng xem tôi như là các sinh viên khác, nên tôi cảm thấy thoải mái hơn trong việc học theo nhóm, hay là cùng đi căng-tin với bạn bè trong những giờ giải lao. Cũng có những ánh mắt dõi theo, cũng có những tin nhắn làm quen, nhưng tôi vẫn giữ mọi thứ thật tự nhiên, chỉ tập trung vào việc học và ca hát. Tôi tin vào duyên số!
Phương Vy luôn gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, tươi sáng và vóc người rất chuẩn. |
- Chuyện tình cảm là một đề tài khiến nhiều người tò mò vì chị “ém” rất kỹ, nhân dịp này chị có thể chia sẻ một chút về tình yêu của mình?
- Tôi nghĩ là không có chuyện gì giấu được đâu, nhất là vấn đề tình cảm. Đến khi có gì đó, nhất định tôi sẽ tiết lộ cùng mọi người để chia sẻ nhé.
- Thường thấy một hình ảnh Phương Vy đằm thắm, trưởng thành trong những tình khúc. Vậy trong tình yêu chị sẽ là một cô gái như thế nào?
- Yếu điểm của tôi là kiệm lời và hơi thẳng tính. Nếu có một tình yêu chân thật, tôi nghĩ mình cũng sẽ biểu hiện tình cảm theo kiểu của tôi. Có thể là sẽ rất nhẹ nhàng và đòi hỏi người yêu của mình phải thật tinh tế, để có thể hiểu và thông cảm cho những công việc mà tôi đang làm.
- Vượt qua đàn chị Hồ Quỳnh Hương để lọt vào top 3 HTV Award 2009, chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đây là một bước đệm để chị “bật” lên và tỏa sáng trong năm nay?
- Khi biết chính xác tên mình có mặt ở Top 5 đề cử giải thưởng HTV Award 2009 bên cạnh các tên tuổi hàng đầu trong làng showbiz, tôi thật sự bất ngờ. Bảng đề cử này do báo chí bình chọn, trong đó chỉ có một mình tôi là “lính mới” nên cảm giác khó tả lắm. Ngay sau đó lại được tin mình tiếp tục lọt vào top 3 cùng Cẩm Ly và Hồ Ngọc Hà, tôi chỉ muốn hét lên thật to dù lúc ấy đang học ở trong lớp. Như vậy là những cố gắng của tôi trong suốt một năm qua cuối cùng cũng được khán giả công nhận, đó là động lực giúp tôi có thêm sự tự tin trong lần phát hành album vol.2 vào ngày 20/4 tới đây.
Dù nhận được nhiều show quảng cáo và ca nhạc nhưng cô ca sĩ xinh đẹp lại rất ít xuất hiện trên báo chí khiến nhiều người cho rằng cô "ế hàng". |
- Làm việc trong môi trường showbiz nhưng chị khá lặng lẽ và khép kín, chị phản ứng như thế nào nếu bị đánh giá là “nhạt”?
- Tôi không cho là như thế, bản tính tôi khá kiệm lời, chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ. Tôi luôn tâm niệm là phải cố gắng thực hiện tốt những công việc của mình, không đặt mình vào bên cạnh ai để bị áp lực cả. Thời gian của tôi khá bận rộn, ban ngày hầu hết là học tại trường, những lúc còn lại phải chia đều cho các việc khác như thu âm, học vũ đạo, tập thể dục, phỏng vấn báo chí, trình diễn, nên sau khi buổi trình diễn kết thúc tôi phải về nhà ngay để chuẩn bị bài vở cho buổi học sáng hôm sau. Nhưng không vì thế mà tôi nghĩ là mình “nhạt”, mỗi người có một quan niệm về cách sống, cách thể hiện cảm xúc khác nhau nên những người hiểu tôi sẽ nhận biết tôi là người thế nào, vậy là đủ! Đúng là chiều lòng được dư luận không phải là chuyện đơn giản và tôi vẫn đang phải học cách thích nghi dần.
- Con đường phát triển sự nghiệp của chị khá thuận lợi khiến người ta cho rằng chị được trải sẵn hoa hồng, chị nghĩ sao?
- Đúng là con đường đến với âm nhạc của tôi khá thuận lợi, ngay từ cuộc thi âm nhạc đầu tiên đã dành chiến thắng và bước ngay vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau đó, phát hành album vol.1 Lúc mới yêu và CD single Chuyện về người con gái lại nhận được phản hồi từ khán giả tốt hơn so với dự đoán, số lượng tiêu thụ mạnh. Ngoài ra, các sản phẩm này cũng được giới chuyên môn đánh giá tốt về chất lượng và được nhiều nhãn hàng chú ý đến. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng khi bước ra từ vinh quang của một cuộc thi, bạn sẽ thấy mình còn quá nhiều thiếu sót và cần phải học hỏi rất nhiều. Do vậy, tôi biết mình cần phải bước từng bước và phải xây dựng được nền móng cho công việc của mình. Để làm được điều đó, tôi cùng công ty Music Faces phải vạch ra một kế hoạch dài cho từng công việc, rồi sau đó tôi phải luôn nỗ lực từng ngày. Thay vì dành thời gian để vui chơi với bạn bè thì tôi phải dành cho việc học tại truờng và rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo. Đến bây giờ tôi vẫn đang trên con đường hoàn thiện mình để thu nạp kinh nghiệm cho những dự án dài hơi hơn trong thời gian tới.
Phương Vy rất kín tiếng về chuyện tình cảm riêng tư của mình. |
- Xuất hiện đúng vào thời điểm thị trường âm nhạc đang bị bão hòa, chị có nghĩ đó là một bất lợi cho mình?
- Cũng khó có thể nói được là thị truờng âm nhạc có đang bão hòa hay không, hay thực chất là do thị trường đang thiếu những ca khúc hay, có chất lượng? Hoặc những ca sĩ trẻ như tôi bây giờ không thể vượt qua được những gì mà các anh chị trước đây như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh đã làm được, rồi đổ lỗi cho thị trường bão hoà? Tôi không có nhiều tham vọng để làm một điều gì đó có thể thay đổi được thị truờng, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt những gì mình có thể.
- Được ba mẹ quan tâm và “chăm sóc” hơi kỹ, kể cả khi đi hát, chị có bao giờ cảm thấy mình bị mất tự do?
- Cả ba chị em tôi được ba mẹ chăm sóc khá kỹ về mặt sức khoẻ và ăn uống, đến nỗi người quản lỹ của tôi phải kêu lên là “anh chị đang vỗ béo ca sĩ của em đấy”. Ba mẹ tôi còn khá trẻ nên cũng thoáng về mặt tư tưởng lắm, không quản lý con theo kiểu áp đặt nên tôi không cảm thấy bị mất tự do. Trong nhà, tôi và ba khá thân nhau, hai cha con thường xuyên đèo nhau trên chiếc xe cup cánh én đi uống café hay thỉnh thoảng đi câu cá với cậu em út. Nhìn thì thấy có vẻ tôi được ba mẹ chăm sóc kỹ quá, nhưng thực sự tôi vẫn luôn có không gian riêng của mình và ba mẹ thì luôn tôn trọng điều đó.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp