Tôi là một sinh viên 22 tuổi mới ra trường. Dưới sự giới thiệu của cô giáo cấp 3 tôi đã quen một anh hơn 12 tuổi. Trong thời gian tôi ở một mình, không có người thân, bạn bè bên cạnh, anh là người bên cạnh giúp đỡ tôi nhiều. Sau khi nói chuyện được một tuần, anh đã cho tôi biết anh ly hôn vợ, có một đứa con gái 3 tuổi đang ở với mẹ cháu. Giờ anh không phải chu cấp cho con nữa vì bên ngoại đang vay của anh 100 triệu xây nhà, đứng tên vợ cũ của anh. Anh thú nhận trước vì sợ sau này tôi biết được lại trách anh, và trách cô giáo đã giới thiệu anh.
Cô giáo đã kể về việc vợ anh ngoại tình, rằng anh là một giáo viên giỏi, đảng viên, gia đình và nhà trường đều đồng ý việc anh ly hôn. Tôi thương anh và dần dần có tình cảm với anh, rồi nhận lời yêu anh. Khi yêu nhau chúng tôi chưa cãi vã lần nào, anh hiền lành, điềm đạm, chăm sóc tôi lúc ốm, đưa đón tôi đi học (tôi học cao học), đi gặp ai anh cũng cho tôi đi cùng. Giờ anh đang bận đi công tác, sau đó sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ rồi về nhà tôi, tôi phải nói sao với gia đình về việc anh đã ly hôn. Tôi sợ bị gia đình phản đối. Giờ tôi phải làm sao đây?
Phượng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu