>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Bảo Chung
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Ước mơ lấp lánh - một bộ phim đầy văn minh về những người trẻ, không bị gò bó và lý tưởng hóa như hầu hết những tác phẩm khác cùng chủ đề. Mỗi tập phim cô đọng lại trong tâm thức tôi những bài học quý giá về cuộc đời, về tình yêu, về nỗ lực để thực hiện ước mơ và cách từ bỏ những toan tính tầm thường trong cuộc sống. Ở đó, tôi học được cách nhìn đồng tiền bằng đôi mắt tôn trọng chứ không phải là một kẻ tôn thờ hay sùng bái. Ở đó, tôi học được nhiều điều hơn từ những trải nghiệm và biết cách thoát ra khỏi lối sống cũ mòn và nhàm chán.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Nhận thức bản thân và tin tưởng vào những giá trị sống đúng đắn. Sự nhận thức bản thân giúp tôi luôn mỉm cười đối diện với những vấn đề thực tại, biết học cách tìm hướng giải quyết tối ưu cho những rắc rối và xóa bỏ những hoài nghi về sự thành tâm của chính mình.
- Sự tin tưởng vào những giá trị sống đúng đắn giúp tôi kiên định hơn khi hành động, đồng thời là chỗ dựa tư tưởng khi quyết định xây dựng hay từ bỏ một điều gì đó.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Sự lười biếng là gốc rễ và nguyên nhân của những sai lầm.
- Tôn thờ cá nhân.
- Vấy mực lên tay và chẳng bao giờ chịu rửa.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Ngã ba Đồng Lộc và quê Bác Hồ.
- Phòng y tế học đường của nhà trường.
- Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.
- Nhà thầy giáo dạy Hóa.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Linh xinh: Học cùng trường một năm nhưng chỉ quen nhau khi cùng tung hoành trên Facebook.
- Hữu Anh: Một cậu bạn đáng yêu đến từ Đồng Lộc.
- Thầy giáo Nguyễn Văn Ái: Đẹp trai, ga lăng, chuyên môn cao, có một tâm hồn cực kỳ lãng mạn và đặc biệt... rất thích ăn thịt gà.
- Anh Quốc Quang: Học khác trường, giỏi Toán và thân thiện trong "khuôn phép".
- Tuấn Anh Ynwa: Là một cậu bạn từng được biết qua một diễn đoàn về Toán dưới nickname Soros Fighter và sau này thì choáng với thành tích khủng khiếp của cậu ấy.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Cười trừ trước những thứ không thể khống chế và không còn khả năng kiểm soát.
- Thiếu bình tĩnh trước những điều xảy ra đột ngột.
- Hời hợt trong việc tham gia các hoạt động tập thể.
- Yêu.
- Lặp lại quá nhiều những vòng luẩn quẩn.
- Không yêu môn Lý trước khi được đi học đội tuyển.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Yêu và hạnh phúc với những thứ mình đang có.
- Không ngừng hy vọng và không bao giờ được từ bỏ ước mơ.
- Chấp nhận chính mình là con đường duy nhất để có được hạnh phúc đúng nghĩa.
- Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
- Không có đam mê và lòng yêu nghề thì đừng bao giờ nghĩ về thành quả.
- Trên con đường dẫn đến thành công, không có dấu chân của những kẻ lười biếng.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Cha mẹ đặt tên cho bạn nhưng chính những hành động của bạn mới giúp người ta biết chính xác bạn là ai?
- Đừng quá phụ thuộc vào ai trên đời này vì ngay cả cái bóng của bạn cũng rời bỏ bạn khi bạn ở trong bóng tối.
- Mỗi nghịch cảnh, mỗi thất bại và mỗi nỗi đau đều chứa đựng một mầm mống lợi ích tương đương.
- Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
- Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
- Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
- Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với bạn trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn.
- Nếu như nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau, nếu như im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn thì vô cảm là sự ngụy biện cho một trái tim đã quá nhiều nỗi đau dồn nén.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nghe nhạc của Adele và Leona Lewis.
- Truy cập Facebook.
- Học Toán.
- Vẽ.
- Viết blog.
- Cãi nhau với cô bạn thân.
- Hát karaoke trước khi học bài.
- Viết thư cho chính mình.
- Nói xấu động vật.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Giảm cân.
- Tạo dựng các mối quan hệ mới.
- Xây dựng tập thể lớp vững mạnh.
- Lạc quan trong cuộc sống.
- Viết sách.
- Xây dựng thương hiệu cá nhân.
- Chuẩn bị tâm lý thi đại học.
- Thay đổi những quan điểm cũ.
- Tham gia một khóa học kỹ năng sống.
- Viết kế hoạch cho năm 2014.