Thực sự là tôi thích hoa tươi hơn, nhìn nó tự nhiên, thơm dịu dàng và màu sắc cũng dễ chịu hơn so với hoa lụa. Nhưng sau hôm chụp ảnh cưới về, tôi nghĩ là mình nên tìm một bó hoa lụa để cầm trong ngày cưới. Hoa lụa bây giờ làm cũng khá giống thật, cũng nhẹ nhàng và đẹp nữa, có điều, phụ huynh hai bên có vẻ không thuận lòng.
Cuối tuần trước, chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Chú rể đích thân đi đặt hai bó hoa cưới để chụp ảnh, giá gần 1 triệu đồng. Thế mà dù đã cắm hoa vào miếng mút để hút nước, chỉ đến buổi chiều là cánh hoa đã rụng lả tả. Bó hoa tuyệt đẹp bỗng chốc ủ rũ và chúng tôi không thể sử dụng cho những bức ảnh chụp lúc chiều nữa.
Sau buổi hôm đó, tôi thấy nếu dùng hoa tươi như vậy rất lãng phí và mất công sức đi đặt nữa. Chúng tôi tổ chức tiệc cưới ở hai nơi khá xa nhau. Nhà chú rể ở dưới quê nên nếu đặt hoa tươi tôi cũng không ưng kiểu bó ở đó lắm. Đó là chưa kể đón dâu từ sáng, đến trưa mới làm tiệc ở nhà trai, sợ hoa không còn tươi.
Ảnh minh họa: Emic. |
Lúc đầu chú rể cũng không thích dùng hoa lụa, tôi lại càng không. Tuy nhiên, cuối cùng thì những gì chứng kiến trong buổi chụp ảnh cưới đã làm chúng tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi cũng đi xem vài bó hoa lụa, khá đẹp dù không thật sự sắc sảo và rực rỡ như hoa tươi. Giá cả thì ngang nhau mà lại dùng được nhiều lần, giữ làm kỷ niệm được.
Khi nói chuyện này với mẹ tôi, bà phản đối lắm. Mẹ nói, trong đám cưới của con gái, không muốn có bất cứ thứ gì là giả cả, kể cả là hoa giả. Dù hoa xấu đến đâu thì nó cũng là hoa thật, tốt hơn rất nhiều so với hoa giả. Tôi nghĩ mẹ nói cũng không sai nhưng chưa tìm được lý lẽ nào để thuyết phục mẹ cả. Tất cả cũng vì bà muốn tốt cho tôi thôi.
Giờ tôi phải làm sao? Nên chọn hoa lụa hay nghe lời mẹ, dùng hoa tươi dù biết chắc là nó rất xấu?
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hoài Thương