Trước khi lấy chồng, tôi và người cũ yêu nhau gần 4 năm nhưng vì người đó ham chơi, đề đóm và cái tôi của cả hai đều lớn nên mối tình đó không đi đến đâu. Tôi chia tay người cũ và đi xa làm việc, cắt đứt mọi liên lạc. Ngày cưới tôi anh cũng đến dự rồi bẵng đi mấy năm không còn liên lạc gì. Tôi giờ đã có con trai 3 tuổi còn anh chưa có vì vợ khó mang thai. Năm vừa rồi chồng tôi đi nước ngoài làm ăn, tôi ở nhà ngoại. Đợt Tết, người cũ bị tai nạn phải mổ, tôi cùng bạn bè chung của hai người đi thăm và rồi anh thường xuyên liên lạc, nói ở bệnh viện buồn nên nhắn tin.
Ba tháng sau anh tán tỉnh, tôi đã từ chối nhưng anh vẫn nói còn yêu và tiếc nuối khi không lấy được tôi làm vợ. Anh ước gì ngày xưa đừng ham chơi. Anh hỏi tôi chồng tôi có hay liên lạc về không, rồi có đôi lần anh hẹn gặp bạn bè đi cùng tôi ăn uống chung cho vui, cũng có khi chỉ có tôi và anh cùng đi cà phê cho anh đỡ buồn. Rồi không biết sao tôi lại ngã vào vòng tay anh và đi quá giới hạn. Tôi rất ăn năn và thấy có lỗi, gặp bạn bè và người thân của anh tôi thấy ngượng nghịu lắm. Anh nói sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình của hai bên, chỉ bên nhau lúc nào có cơ hội, còn tôi không muốn mang tội vì sợ.
Giờ tôi phải nói và làm gì để chấm dứt với anh? Tôi và em gái của anh là bạn thân và người trong nhà anh thương tôi lắm nên bản thân vẫn hay lui tới nhà của ba mẹ anh, tất nhiên là không có anh ở đó vì anh lấy vợ và sống theo bên vợ, có dịp mới ra nhà. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu