Tôi 38 tuổi, có chồng và hai con. Vợ chồng tôi hạnh phúc, chưa từng có người thứ ba. Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần rung động người khác giới. Gần đây, tôi gặp một người đàn ông kém hai tuổi ở phòng tập. Anh ấy chững chạc, mạnh mẽ, nam tính và chưa lập gia đình. Đôi khi tôi nhờ anh ấy chỉ cho các động tác, anh ấy cũng rất nhiệt tình và lần nào cũng chủ động bắt chuyện với tôi ở phòng tập. Tôi không rõ anh ấy tốt bụng hay có tình ý với mình nhưng từ đó, lần nào đến phòng tập tôi cũng mong được gặp anh ấy. Tôi đi tập đều đặn và chăm chút nhan sắc hơn trước khi đi. Lúc ở nhà, tôi quan tâm, yêu thương chồng con nhưng thi thoảng tôi vẫn nghĩ tới người đàn ông ở phòng tập, tưởng tượng ra cảnh chúng tôi bên nhau.
Đây không phải lần đầu tôi rung động trước đàn ông bên ngoài. Cách đây hai năm, tôi cũng từng "cảm nắng" chàng trai làm việc ở quán cafe mà tôi hay ngồi. Bạn ấy kém tôi 6 tuổi, chững chạc và ân cần. Lần đó, tôi còn nằm mơ âu yếm bạn ấy. Tuy nhiên, tôi cũng nhanh chóng hết thích người này chỉ sau hai tháng.
Tôi không rõ cảm xúc hiện tại có bình thường không, có phải hôn nhân của tôi đang ở giai đoạn báo động không? Tôi phải làm gì để hâm nóng tình yêu với chồng và quên đi cảm giác này?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.