Phải nói thật một điều, tôi không có được lời cầu hôn ngọt ngào như các bạn, vì thế, khi đọc được rất nhiều, rất nhiều chia sẻ lãng mạn, tôi thấy chạnh lòng cho bản thân.
Ngày ấy, chúng tôi quen nhau và cưới nhau, không ai có chút khái niệm nào về chuyện cầu hôn. Cuộc sống khó khăn, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm gì để ra tiền, thì làm sao đủ lãng mạn cho những điều xa xỉ ấy. Và nói thật, hầu như cặp đôi nào ở thời chúng tôi cũng cưới là cưới, không hề qua giai đoạn cầu hôn.
Tôi cưới anh vì một nguyên nhân rất buồn cười, mà như mọi người hay nói là "bắn không được thì phải đền đạn". Tôi mối lái anh cho cô bạn thân vì anh vốn rất thích bạn ấy, mà mãi không tiếp cận được. Thế nhưng, sau khi đã có cơ hội, anh vẫn không làm sao để cô bạn tôi lung lay tình cảm. Suốt hơn một năm trời theo đuổi, anh thất vọng chấp nhận khi nhìn bạn tôi sánh bước bên người khác.
Ảnh minh họa: IM. |
Đổ vỡ từ mối tình không thành, anh tìm đến tôi tâm sự. Sự chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu đã đẩy hai chúng tôi đến với nhau, rất nhanh thôi mà cũng nhẹ nhàng lắm. Chúng tôi quyết định lấy nhau khi yêu được chưa đầy một năm, vì trước đó đã là bạn từ khá lâu. Gia đình hai bên cũng chẳng phản đối gì, chúng tôi ở cách nhau chưa đến 1 km, nên hai nhà cũng khá rõ về nhau.
Hai gia đình ngồi lại bàn chuyện đám cưới khi chúng tôi tỏ ý định. Bố anh mất sớm, mọi việc đều do mẹ anh quyết hết. Bà chuẩn bị một đám cưới đơn sơ cho chúng tôi, không có váy cưới, cũng chẳng comple, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất, còn anh, đi mượn mãi mới được cái áo màu không bị ố vàng. Đám cưới không hề có lời cầu hôn nào, nhưng chúng tôi chẳng buồn phiền, vì lúc đó có biết chút gì về chuyện cầu hôn đâu chứ.
Đến giờ này, khi con gái tôi đã đến tuổi lấy chồng, chúng tôi cũng bước vào ngưỡng tuổi già, tình cảm vợ chồng tôi vẫn không thay đổi. Lúc này, khi vật chất đã đủ đầy, khi thông tin dễ dàng cập nhật, tôi mới biết được những điều xưa nay chưa hiểu. Tôi chạnh lòng không phải vì mình không được cầu hôn, mà chạnh lòng vì sự thiếu thốn của thế hệ chúng tôi.
Cuộc sống của chúng tôi, thiếu lời cầu hôn và rất nhiều năm tháng thiếu cơm ăn, áo mặc nhưng chưa bao giờ thiếu đi tình cảm, bởi ở thời đó, đây là thứ quý giá nhất mà mỗi con người dành cho nhau.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Loan