Tôi là gay, ngay từ nhỏ đã cảm thấy bản thân không giống với bất cứ người con trai nào. Tôi lo lắng, dằn vặt bản thân rồi học cách để làm một người con trai chuẩn. Đôi lúc, tôi thầm mong mình ngủ một giấc rồi không tỉnh lại thì tốt biết mấy. Ngày qua ngày, tôi sống trong vỏ bọc do bản thân tạo ra, đến khi con tim bắt đầu loạn nhịp trước cậu bạn trong nhóm. Tôi sợ lắm, sợ nói ra tình cảm rồi sẽ bị cậu ấy xa lánh, tệ hơn là mọi người sẽ biết tôi gay. Tôi chỉ biết âm thầm thích cậu ấy, ngày cười vui cùng bạn, đêm về lại khóc vì bạn.
Tôi cứ giữ tình cảm ấy cho đến khi vào đại học. Tôi cũng chơi với một nhóm bạn và lại thầm thương một bạn đồng giới khác trong nhóm. Chắc do tôi hoang tưởng và ngộ nhận nên đã lầm tưởng bạn cũng thích mình. Tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với bạn và nhận lại sự cay đắng. Tôi không chấp nhận được nên đã tách nhóm, sống trong dằn vặt và cô độc thời gian dài. Đến khi vào học chuyên ngành, tôi lại quen biết những con người mới. Chơi với nhau một thời gian, tôi đem lòng thích một người bạn thân chung phòng máy. Giờ tôi có nên bày tỏ tình cảm hay cứ giữ kín trong lòng? Tôi sợ lại mất đi một tình bạn nữa. Tôi là kiểu người chỉ thích khi đã tiếp xúc với ai đó lâu dài, hiểu về họ, vì thế trước giờ tôi toàn yêu đơn phương các bạn của mình. Mong được mọi người tư vấn, chân thành cảm ơn.
Phong
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.