Tôi 25 tuổi, đang trong một mối quan hệ mập mờ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với anh chàng hơn mình 5 tuổi. Tôi và anh quen nhau nhờ chơi chung một nhóm bạn. Anh ấy có điều kiện tốt, công việc ổn định, tính cách galant nhưng lại thừa cân (cao 1m74 và nặng 95 kg). Trong khi đó, tôi là người quan tâm tới vẻ bề ngoài và chăm sóc sức khỏe cá nhân. Tôi chỉ ăn salad để giữ dáng và thường không ăn sau 18 giờ, không ăn thức ăn nhanh và uống nước có gas. Anh ấy ngược lại, thích ăn gà rán, pizza, uống nước ngọt... Đối với anh, ăn uống còn giúp giảm stress bởi anh làm ngành tài chính, chịu nhiều áp lực, căng thẳng.
Sau vài lần hẹn hò, tôi khéo léo từ chối anh rằng hiện tại chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc vì muốn tập trung vào công việc, dù vậy tôi vẫn mong anh là bạn thân của tôi và anh đồng ý. Không phải người yêu nhưng anh luôn sẵn sàng có mặt lúc tôi cần, sáng nào anh cũng qua đón tôi đi làm vì tiện đường, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau. Có dịp gì đặc biệt, anh đều tặng tôi những món quà giá trị mà tôi thích như giày dép, túi xách, tai nghe, mỹ phẩm...
Tôi dự định dành một năm để anh kiên trì tập luyện, giảm cân, rèn luyện sức khỏe, lúc ấy tôi sẽ nghĩ lại về chuyện có hẹn hò với anh không. Vậy mà đã gần hai năm, cân nặng hay thói quen ăn uống của anh không thay đổi, còn tôi vẫn chẳng có tình cảm gì sâu sắc với anh ngoài hai chữ "tình bạn".
Gần đây, chị gái nói tôi nên dứt khoát với anh ấy, nếu không yêu thì để anh ấy "ra đi", tìm kiếm cô gái khác phù hợp hơn. Tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy nuối tiếc, không muốn cắt đứt mối quan hệ với người ấy và càng không muốn anh có cô gái khác. Tôi phải làm như thế nào bây giờ?
Nguyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.