Tôi là du học sinh, sống ở khu vực ít người Việt. Tôi chơi thân với một bạn trai đã được gần hai năm. Trong khoảng thời gian quen biết, tôi có tình cảm với bạn nhưng chưa bao giờ thổ lộ vì bạn có người yêu.
Chúng tôi chơi thân với nhau đến mức bạn thường xuyên đến nhà tôi chơi và ở lại qua đêm, chúng tôi chỉ ngủ cùng phòng nhưng người nằm trên, người nằm dưới. Thi thoảng, tôi sang khu ký túc xá của bạn chơi, thấy đồ đạc bừa bãi tôi cũng dọn giúp bạn, hoặc bạn nhờ tôi giặt giũ, tôi cũng giúp. Gia đình bạn trai ở Việt Nam từng đến nhà chơi với bố mẹ tôi, họ qua lại rất thân thiết. Dù vậy, chúng tôi chỉ là bạn thân, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Gần đây, bạn tôi chia tay người yêu và ngỏ ý muốn chính thức yêu đương, tìm hiểu tôi. Bạn nói với tôi rằng lý do hai người họ chia tay là bởi bạn xác định sẽ về nước, còn cô bạn kia là người nước ngoài, hai người không thể đến được với nhau. Hiện, tôi chưa nhận lời tỏ tình của bạn, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Trong lúc đó, bạn đã gợi ý quan hệ với tôi để "thử xem có hợp nhau không rồi quyết định".
Về mặt tình cảm, tôi thực sự rất thích bạn ấy, bạn đẹp trai, cao ráo, đàn ông, học giỏi, cái gì cũng biết... chuẩn gu của tôi. Tôi chỉ băn khoăn rằng liệu bạn có yêu tôi thật lòng không hay chỉ vì bạn cảm thấy tôi là mẫu người con gái có thể lấy làm vợ.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Quỳnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.