Công ty tôi đang gắn bó có môi trường làm việc lành mạnh, đồng nghiệp vui vẻ, sếp dễ tính, gần gũi. Với thâm niên 13 năm và ở vị trí trưởng phòng, thu nhập của tôi là 40 triệu đồng/tháng. Tôi sống cùng bố mẹ ở Hà Nội, không chồng con. Ngoài 10 triệu đóng góp cho bố mẹ mỗi tháng, tôi dành số tiền còn lại để phục vụ sở thích cá nhân như đi du lịch, ăn ngon, mặc đẹp... Cuộc sống của tôi nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chẳng cần đến chồng con, cứ đi làm, đi chơi, tự khiến bản thân hạnh phúc là đủ rồi. Ấy vậy nhưng mỗi khi chơi với cháu (con của em gái), tôi lại mơ ước có một mái ấm gia đình nhỏ.
Thời gian biểu của tôi lặp lại mỗi ngày: Đi làm rồi về nhà, chỉ giao tiếp với đồng nghiệp mà không mở rộng thêm được mối quan hệ nào khác. Gần đây, có người nói với tôi rằng: "Hay chị thử chuyển việc đi, biết đâu duyên lại đến". Tôi thấy cũng hợp lý nên đã thử gửi hồ sơ vào một công ty khác. Sau ba vòng phỏng vấn, tôi được nhận nhưng mức lương ở công ty này không bằng chỗ cũ, đi lại cũng xa xôi hơn.
Hiện tôi rất cần lời khuyên có nên chuyển việc để tự mở ra cho mình cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hay không?
Như Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.