Tôi 29 tuổi, có ngoại hình tạm ổn và vóc dáng cân đối. Tôi và bạn trai quen nhau được 5 tháng. Anh chinh phục tôi bằng những món quà đắt tiền, còn đưa tôi đến nhiều nhà hàng sang trọng. Gần đây nhất, anh tặng tôi một đôi giày và chiếc túi hiệu khoảng vài chục triệu đồng. Dù vậy, điều tôi băn khoăn lớn nhất là bạn trai có ngoại hình khiêm tốn, mắt híp, thấp và mập. Tôi tốt nghiệp đại học và đang làm việc văn phòng trong khi bạn trai buôn bán cho gia đình. Giữa chúng tôi có khác biệt về ngoại hình và cả công việc nhưng anh bù đắp cho tôi bằng những món quà tôi thích.
Gần đây anh hay nhắc chuyện cưới xin và hỏi ướm tôi có muốn kết hôn trong năm nay không. Tôi có nên nhận lời cưới anh hay không?
Diễm Hương