Tôi và chồng sắp cưới quen nhau ba năm. Đầu năm nay, gia đình anh đã đến nói chuyện, xin phép bố mẹ tôi để tổ chức hôn lễ. Bạn trai tôi là người hiền lành, ít nói. Trong mối quan hệ, anh tỏ ra yêu tôi nhiều hơn, khi cãi nhau anh cũng luôn là người xuống nước xin lỗi, dỗ dành tôi trước. Vì thế, tôi rất tự tin và không bao giờ nghĩ có ngày lại bị "cắm sừng" như vậy.
Chuyện bắt nguồn từ việc tôi xem một video hướng dẫn cách phát hiện bạn trai nói dối trên Tiktok rồi làm theo và không ngờ bạn trai tôi lại lừa dối tôi thật. Từ hôm đó, tôi lén cài phần mềm định vị trên điện thoại của anh. Một hôm, tôi bàng hoàng phát hiện ra anh có mặt ở nhà nghỉ, khu vực gần chỗ làm của anh. Tay chân tôi rụng rời, không tin vào mắt mình nhưng tôi vẫn cố gắng tìm đến địa chỉ ấy để đợi anh ra. Hôm đó, anh đi từ nhà nghỉ ra với bạn gái cũ. Anh từng yêu cô này 4 năm đại học, họ chia tay nhau được 5 tháng thì anh quen tôi. Bạn gái cũ của anh cũng không xinh bằng tôi khiến tôi mất cảnh giác và không bao giờ nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Sau hôm đó, anh thừa nhận đã đi nhà nghỉ với người yêu cũ nhưng lại nói đó là lần duy nhất và là do cô ấy chủ động. Tôi không tin nhưng vì không có bằng chứng rằng anh đã đi nhà nghỉ nhiều lần với người yêu cũ nên tôi đành im lặng. Vụ việc khiến gia đình hai bên phải họp mặt. Bố mẹ anh thuyết phục tôi và gia đình tôi bỏ qua cho anh vì nhà hàng đã đặt và cũng đã thông báo cho họ hàng, bạn bè thân thiết.
Tôi có nên bỏ qua cho anh và tiếp tục làm đám cưới không, nếu tiếp tục, tôi nên thỏa thuận với anh như thế nào, có nên ký hợp đồng hôn nhân để đảm bảo quyền lợi của mình sau này không?
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.