Bạn trai tôi trước đây làm nghề dịch vụ ô tô nhưng vì một số lý do, anh đã nghỉ việc và tạm thời đang chạy xe ôm. Anh rất yêu thương, nhường nhịn tôi và chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau to. Tuy nhiên, hiện tôi lo ngại một số chuyện về anh.
Cụ thể, bố mẹ anh đã ly hôn vì bố anh ngoại tình, bạo hành vợ, tôi sợ rằng sau này lấy nhau anh sẽ có tính đào hoa, cục cằn như bố. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh không sống với ai mà ra ngoài tự lập từ sớm. Cũng vì tính cách chăm chỉ, chịu khó ấy mà tôi yêu thương anh. Tuy nhiên, nhìn vào kinh tế thì đến nay anh vẫn chẳng có gì trong tay, chỉ có duy nhất một căn nhà ở quê để hoang.
Tôi rất băn khoăn có nên chia tay người yêu để tìm mối tốt hơn không hay vẫn kết hôn rồi cùng nhau cố gắng kiếm tiền từ hai bàn tay trắng với anh?
Tuyết
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.