Tôi và người yêu quen nhau ba năm thì tính chuyện kết hôn. Hai gia đình đã gặp mặt và cũng chốt được ngày cưới. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với một anh chàng ở TP HCM.
Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng từ thời còn dùng blog yahoo, tính đến nay đã hơn chục năm. Thời sinh viên, anh cũng từng ngỏ lời yêu tôi. Dù thích anh, tôi lại từ chối vì tôi ở Hà Nội, không thể yêu xa. Từ đó đến giờ, tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với anh.
Anh như người bạn tâm giao của tôi. Chúng tôi có những khi nói chuyện Facetime với nhau đến 2-3 giờ sáng mà không biết chán. Chúng tôi gặp mặt nhau khoảng 5-6 lần một năm, khi đi công tác. Mỗi lần gặp mặt, cảm giác tim tôi rung động khó tả. Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ trên đường phố giữa đêm, có khi chẳng nói với nhau câu nào, chỉ tủm tỉm cười cũng thấy hạnh phúc. Chúng tôi có những bài hát mà chỉ cần giai điệu ấy vang lên là lại nhớ đến nhau. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, tôi vẫn lựa chọn người yêu và là chồng sắp cưới chứ không phải anh. Tôi không làm gì phản bội người yêu mình.
Tuần trước, anh ra Hà Nội, chúng tôi lại nắm tay nhau lần cuối trước khi tôi lấy chồng. Anh vẫn không thổ lộ gì, tôi cũng không nhắc nhiều đến chuyện đám cưới, chỉ bảo anh nhớ để trống lịch ngày đó ra Hà Nội ăn cưới em, anh vui vẻ đồng ý. Khi về, tôi chợt cảm thấy không còn nhiều nhiệt huyết cho đám cưới nữa, tôi bị lay động bởi mối quan hệ ấy.
Liệu tình cảm của tôi với anh chàng ấy có phải là tình yêu không? Tôi có nên bỏ vị hôn phu để đến với anh? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Thảo Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.