- Anh nghĩ gì nếu nhiều người cho rằng, việc liên tục dời ngày phát hành album của anh chẳng qua chỉ là cái cớ để làm nóng thông tin của mình lên mặt báo?
- Tôi nghĩ, không ai là không nôn nóng chào đón sự ra đời "đứa con tinh thần" của mình. Tôi càng không phải là người đủ kiên nhẫn để làm được những việc như thiên hạ đồn đại như trên đâu. Việc chậm trễ phát hành album là có những nguyên nhân chính đáng. Đầu tiên, vì làm bìa đĩa có hình thức 3D nên tôi phải chạy sang tận Trung Quốc tìm chỗ in ấn rồi mới vận chuyển về. Còn phần clip, ngay sau khi vừa quay xong thì sáng hôm sau đạo diễn đã phải bay qua Thái Lan để dựng phần ảo thuật. Ngoài ra, còn chưa kể đến phần âm nhạc, phần thiết kế cuốn cataloge thời trang… cùng nhiều yếu tố tác động khác nữa. Tuy nhiên, tôi và ê kíp tin tưởng là album sẽ phát hành kịp vào giữa tháng 4 này.
- Trong khi mọi người đổ xô nhau tìm cho mình một nickname có liên quan đến công chúa, hoàng tử thì anh theo đuổi hình tượng chú hề. Anh lý giải gì về điều này hay chỉ bởi anh thấy mình xấu trai?
- Vì mọi người đổ xô nhau vào mấy cái biểu tượng đó nên tôi mới rẽ sang ngả khác để mà đi. Tôi nghĩ chú hề cũng là một kiểu trào lưu mới đấy chứ. Hôm nào đi chơi bạn thử vẽ một hình, hay một logo nhỏ ở vị trí nào đó trên gương mặt của mình để làm điểm nhấn. Bảo đảm bạn sẽ tạo được ấn tượng và gây sự chú ý cho người đối diện hay những người xung quanh. Cũng vì thế, với hình tượng này tôi mong muốn sẽ mang lại một ấn tượng nhất định, để có thể đọng lại một điều gì đó trong âm nhạc và trong lòng khán giả.
Trong khi nhiều người đổ xô đi theo hình tượng hoàng tử, thì Liêu Anh Tuấn theo con đường riêng là một chú hề. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Và phong cách ma quái mà anh tạo ra cho mình cũng là một chiêu thức nhằm lôi kéo khán giả chú ý vào cái hình ảnh bên ngoài mà không phải từ chính nội lực là giọng hát?
- Tôi đang nghĩ ngược lại đấy. Theo tôi, việc lựa chọn cho mình hình tượng, phong cách, trang phục cho một bài trình diễn không chỉ lôi kéo sự chú ý của khán giả về cái hình ảnh bên ngoài mà còn đang dẫn dắt họ vào lời bài hát và giọng hát đấy chứ.
- Phong cách ma quái của anh bắt nguồn từ đâu?
- Nó bắt nguồn từ chính con người và cuộc sống xung quanh tôi. Tôi đã hư ảo chúng thành một thế giới. Tôi luôn cảm thấy có hai bản chất trong mỗi một con người. Dù bạn có đổ lỗi cho cuộc sống này để biện hộ cho lòng ganh đua, sự ích kỷ, tính vụ lợi hay đại loại những tính xấu khác thì cũng có lúc bạn nhận ra rằng bạn đã đi quá xa bản chất thật của mình.
- “Diễn hay, nhảy giỏi nhưng chỉ toàn hát nhép”. Nếu khán giả hay một ai đó nhận xét về anh như thế, anh sẽ phản ứng thế nào?
- Tôi sẽ mời người đó đi xem buổi biểu diễn của tôi.
- Anh ca thán nhiều về việc clip bị tuồn lên mạng. Tuy nhiên nhiều người lại nghĩ điều đó đang nằm trong kế hoạch làm nóng album của anh?
- Chắc họ còn nghĩ là tôi có sẵn cả một kế hoạch để tự tạo scandal cho mình luôn ấy nhỉ. Tôi nói ra, có thể mọi người không tin nhưng thời điểm này tôi không muốn giải thích cũng như không có đủ thời gian để làm những việc như kiểm tra lại quá trình làm việc hay đi truy cứu trách nhiệm một ai đó. Bởi càng làm thì tiến độ ra album chỉ càng chậm hơn thôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm cho mình biện pháp để giải quyết những việc tiếp theo như thế nào, chẳng hạn như thay đổi cách dàn dựng một số bài hát khi trình diễn để tạo được sự hấp dẫn, mới mẻ hơn trong mắt khán giả.
Thay đổi cách dàn dựng các tiết mục trên sân khấu là một cách mới mẻ mà Liêu Anh Tuấn đang thực hiện. |
- Đầu tư hơn nửa tỷ đồng chỉ cho một cái album, điều gì khiến anh máu lửa đến thế?
- Tôi đầu tư số tiền đó chỉ vì nhu cầu đòi hỏi trong album vol.2 nằm ở con số như vậy. Tôi đang lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc và sẽ không ngại đầu tư cho những hoạt động như thế của mình đâu.
- Anh làm gì để có nhiều tiền như vậy?
- Tôi có đại gia đấy, mà là đại... gia đình. Chính gia đình đã tạo điều kiện cho tôi những số vốn ban đầu để kinh doanh. Hơn 3 năm làm kinh doanh thời trang cũng giúp tôi gom góp đủ tiền để thực hiện cho “đã” cái đam mê âm nhạc của bản thân. Còn bây giờ, nếu tôi nói tôi là người vô sản, liệu bạn có tin?
- Dành hầu hết thời gian và tiền bạc để thỏa mãn cái đam mê âm nhạc của bản thân. Thế còn người thân, người yêu của anh thì sao, anh làm được gì cho họ?
- Đã gọi là người thân nên họ chỉ còn biết cảm thông cho tôi thôi. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi là tôi tranh thủ dành thời gian cho họ để bù lại.
Quân Ngọc thực hiện