Tôi và người yêu cũ chia tay gần một năm. Trong khoảng thời gian ấy, anh rất hạnh phúc bên người bên người vợ sắp cưới còn tôi thì luôn buồn và nhớ về anh.
Gần đây, tôi đã mở rộng lòng mình và yêu người mới. Được khoảng một tháng thì người yêu cũ của tôi bị vợ "cắm sừng". Anh rất buồn và thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi. Nhiều lúc, tôi từ chối gặp anh và nói rằng tôi đã có người yêu nhưng nhìn anh đau khổ, tôi cũng đau lắm. Tôi muốn giúp anh vượt qua trong khoảng thời gian này với tư cách là một người bạn nhưng mỗi lần gặp nhau, tuy nói chuyện với tôi như bạn nhưng anh hay nhắc lại chuyện tình cảm của tôi và anh trước mặt bạn bè tôi. Anh nhắc lại những gì tôi thích, tôi thích ăn gì và uống gì.
Bạn trai hiện tại của tôi thì không quan tâm được như vậy, không hề biết tôi thích gì và cần gì. Thậm chí, có lần, bạn trai tôi còn đi uống cafe với một cô gái, bỏ mặc tôi đang buồn. Người con gái đó cũng rất yêu bạn trai tôi dù bạn trai tôi luôn nói đó chỉ là bạn. Vài ngày sau đó, tôi gặp lại người yêu cũ. Khi chỉ có hai người, cảm giác lúc xưa lại ùa về trong tôi. Tôi đã ôm anh và những nụ hôn ngọt ngào ngày xưa quay lại.
Tôi đã có lỗi với bạn trai tôi vì sau đó tôi ít gặp anh hơn. Có khi cả hai tuần lễ cũng không hề liên lạc với anh. Tôi cứ nghĩ là bình yên rồi nhưng dạo này bạn trai tự nhiên quan tâm tới tôi hơn. Mỗi khi người yêu cũ gọi điện cho tôi thì bạn trai tôi ghen tuông. Nhiều lúc, tôi cũng muốn bỏ số điện thoại nhưng không thể vì đây là số làm việc để khách hàng liên lạc với tôi.
Tình hình cứ kéo dài thế này, trái tim tôi phải chia làm hai. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với bạn trai tôi dù bạn trai tôi chưa hề yêu tôi. Nhưng tôi cần bạn trai hiện tại vì anh là người chững chạc, biết lo cho gia đình và là người chồng, người cha tôt. Còn người yêu cũ của tôi thì ngược lại. Tôi phải làm sao bây giờ?
Tomboy
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.