Tôi 25 tuổi, chưa có vợ con, kinh doanh được 5 năm, đã mua xe hơi đi lại và phục vụ công việc. Gần đây, tôi đầu tư vào nhiều mảng, dẫn tới thua lỗ, phải bán xe và còn nợ một số tiền, người cho vay thì đòi mà tôi chưa có trả. Tôi cũng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng sẽ cố gắng làm việc để gây dựng lại từ đầu, bao giờ có tiền sẽ gửi lại cho họ chứ không trốn tránh.
Có một số bạn bè khi thấy tôi làm ăn thuận lợi thì xin góp vốn làm ăn chung, vì tin tưởng bạn bè nên tôi không làm giấy tờ gì cả, bỗng ít ngày họ quay ngược lại đòi tiền tôi, trong khi đó tôi đã rót hết vào dự án. Giờ tôi chưa có tiền gửi lại cho họ, định đi xa làm ăn một thời gian có sẽ trả lại cho họ. Mong các bạn cho tôi vài lời khuyên để vực dậy bản thân. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu