Tôi kết hôn được 8 năm, sống chung với bố mẹ chồng và mở một tiệm tạp hóa ở nhà. Nhà chồng tôi có 4 dì, đều sống ở gần nhà nhau và thường xuyên tụ tập, ăn uống. Một tháng, họ tổ chức ăn uống đến 3-4 lần, lần nào cũng phải ba mâm và đều mình tôi dọn dẹp, rửa bát. Trong nhà có rất nhiều thanh niên nhưng vì tôi đã lỡ rửa bát từ khi mới về làm dâu nên họ ỷ vào tôi, chỉ bê bát ra để tôi ngồi rửa. Tôi không để bụng chuyện đó nhưng gần đây, tôi phát hiện ra dù mình đã cố gắng thân thiện, hòa đồng vẫn bị họ hàng của chồng nói xấu.
Nhà chồng còn có một chị dâu họ khác hơn tôi 10 tuổi, cư xử khôn khéo, già dặn và có điều kiện. Chị hay biếu quà mọi người mỗi dịp lễ Tết nên được mọi người quý mến. Mỗi lần tụ tập, các dì so sánh, nói tôi chỉ được cái thảo mai, giả tạo chứ không bằng chị kia. Trong khi đó, tôi tuy không có nhiều tiền, nhiều quà biếu mọi người nhưng thi thoảng mẹ tôi gửi quà quê lên, gạo, gà, rau... tôi đều biếu các dì. Có lần, một dì có con đi nằm viện nhưng không ai trông tôi cũng sẵn sàng đóng cửa tiệm đến chăm bé. Tôi là người thật lòng, thậm chí còn không giỏi ăn nói nhưng tôi hay khen thật, có lẽ vì không quen với những lời khen nên họ đánh giá tôi thảo mai. Tôi thấy rất uất ức, nói với chồng thì anh bảo tôi lờ họ đi, sau đừng giúp nữa.
Đến khi tôi lờ họ đi, tỏ thái độ không vui vẻ nữa, họ hùa nhau nói xấu tôi lì lợm, tỏ thái độ. Tôi bị vậy một phần cũng vì mẹ chồng không bênh tôi, thường ngồi nói xấu, chê bai tôi với các dì. Tôi phải làm gì với gia đình chồng như vậy? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.