Sau 3 năm ở nhà chăm con, tôi mới đi làm lại. Tôi không phải người khéo ăn khéo nói nên khá trầm trong tập thể. Trong mấy tuần đầu đi làm, tôi luôn chăm chỉ, cố gắng hoàn thành công việc được giao. Nhưng một bé đồng nghiệp làm lâu năm hay cố gắng dìm hình ảnh của tôi khi không có mặt sếp. Một số đồng nghiệp nam độc thân khen tôi xinh và cô ta liền lấy đó để đùa cợt, gán ghép. Cô ta còn hay nói đểu, nói mát rằng điều kiện làm việc của tôi sướng quá và cố tình đẩy việc vô cớ cho tôi. Tôi nên làm gì đây?
Thu Thư
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.