Tôi và anh quen nhau từ năm cuối đại học, đã yêu khoảng 3 năm. Người ta thường nói: "Lúc mới yêu, thật vui biết bao nhiêu" và quả đúng là vậy. Anh học giỏi, có nhiều tính tốt, gọn gàng, sạch sẽ, không hút thuốc.
Ban đầu mới yêu, chúng tôi luôn có nhau nhưng sau này tình cảm cứ nhạt dần. Khi tôi sang nhà anh chơi, lúc đầu thấy anh chưa lau nhà vì mải làm đồ án, tôi liền giúp anh. Tuy nhiên, các lần sau, anh hay nhờ tôi làm việc nhà hộ như rửa chén, nấu cơm và dần dà coi chuyện làm việc nhà là nghĩa vụ tôi phải làm.
Hiện tại, tôi khá lăn tăn vì yêu nhau lâu nhưng tôi cũng chưa được anh giới thiệu với bạn bè. Tôi không biết mình nên làm gì để thử lòng xem bạn trai có yêu tôi thật không. Mong mọi người hiến kế giúp tôi.
Thu Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.