Năm nay tôi 69 tuổi, có chồng bằng tuổi và các con trai đều đã lớn. Ngày trước, tôi chỉ là lao động phổ thông, tới tuổi già, tôi chăm cha bệnh tật khoảng bảy năm. Trong bảy năm đó, tôi sống nhờ vào tiền của chồng, tiền hưu trí của cha cùng khoản đóng góp chăm cha của các chị em. Bây giờ, cha tôi đã qua đời được khoảng hai tháng. Vì cha mất, tôi cũng mất đi nguồn thu khoảng 5 triệu đồng.
Hiện tại, chồng hay mắng tôi, bảo tôi sống dựa vào anh đã lâu, bắt tôi phải bươn chải, kiếm tiền hưu trí cho bản thân. Tôi thật sự rất lo lắng không chỗ nào nhận mình do tuổi đã cao. Tôi cũng không thể trông cậy vào con vì chúng đều phải lo cho các cháu rất vất vả. Tôi phải làm sao đây?
Hà Trâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.