Mình muốn gửi tới chồng mình những lời tâm sự rằng: "Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với em, giúp em thêm yêu cuộc sống này nhiều hơn, cho em biết thế nào là hờn, là giận, là nhớ, là yêu. Ngày anh đến cuộc sống của em như thêm màu sắc. Em còn nhớ ngày anh tỏ tình, anh làm em trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ đến rung động và chợt vỡ òa trong hạnh phúc.
Từ hồi yêu nhau cuộc sống của em dường như thay đổi, em không còn thấy lo sợ, rụt rè khi ra đám đông vì em đã có anh. Em không còn tự ti về bản thân vì em là cô gái không phải đẹp như bao cô gái khác nhưng vì anh đã nói: "Với anh, em là người con gái đẹp nhất". Dường như em cảm thấy thật sự sung sướng và đắm chìm trong chính tình yêu mà anh mang lại.
Em vẫn biết cuộc sống này không phải là màu hồng trải đường chúng ta đi, có những lúc em lo sợ, sợ tình yêu nhỏ bé của em không giữ chặt được anh vì chung quanh anh rất nhiều cô gái đẹp, đôi lúc em giận hờn bực bội với anh nhưng anh có biết tất cả chỉ vì yêu anh nên em mới vậy thôi. Anh, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em!".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.