"Chúng mình chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 1/11. Bộ ảnh cưới của vợ chồng mình được thực hiện vào ngày 16/10 tại lăng vua Thiệu Trị và gần bia Quốc Học Thành phố Huế.
Mình và anh yêu của mình biết nhau năm 2001, hồi mình vào TP HCM để học, mình được ở chung nhà với anh. Mình ở tầng trên, anh ở tầng dưới, sáng nào anh cũng dậy thật sớm để mở cửa và lấy xe giúp mình để mình đi học. Thế nhưng, chưa bao giờ mình và anh cùng nhau trò chuyện cả. Lúc đó, mình vô tình quá không nhận biết được tình cảm anh dành cho mình. Thời gian sau mình chuyển chỗ ở, từ đó mình và anh không còn gặp nhau nữa.
Chín năm sau, mình và anh gặp lại nhau qua điện thoại và mình thích anh ngay từ những tin nhắn đầu tiên. Ngày mình và anh thật sự mặt đối mặt là ở sân bay, lúc đó mình đón anh ở TP. HCM ra Huế, mình rất run và hồi hộp, mình không dám đứng chính diện để nhìn anh mà chỉ lấp ló sau đám đông để nhìn thôi. Thế rồi mình và anh ấy yêu nhau từ đó.
Mình yêu anh rất nhiều, anh là tất cả những gì quý giá nhất của mình, mình thật sự rất hạnh phúc. Sau 9 năm xa cách, chúng mình lại tìm thấy nhau. Mình thật hạnh phúc khi được anh yêu và yêu được anh. Mình muốn nói với anh rằng : 'Em yêu anh vô cùng, không gì có thể đổi lấy tình yêu của em dành cho anh, đời đời, kiếp kiếp em chỉ nguyện làm vợ của anh thôi, mình hãy sống thật hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau anh nhé!'.
Vợ chồng mình rất có duyên với số 9. Anh hơn mình 9 tuổi, mình và anh 9 năm sau mới gặp lại nhau và sau 9 tháng quen nhau, mình với anh chính thức là vợ chồng nên mình đặt tên cho bộ ảnh cưới của mình là 'Tình yêu vĩnh cửu'.
Mặc dù bộ ảnh cưới của mình không được đẹp nhưng mình muốn các bạn cùng xem và chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng mình mình cũng mong các bạn cũng thật hạnh phúc".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.