2 năm không phải là dài nhưng cũng đủ để Gà, Bo (tên thân mật của cả hai) và tình yêu chúng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: vui, hạnh phúc, bất ngờ, giận hờn vu vơ và có lúc tưởng như “biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau”. Những lúc đó cả hai cùng im lặng, cùng nhớ lại những kỷ niệm cả hai đã cùng trải qua để cùng sửa lỗi, cùng tha thứ và cùng yêu nhau nhiều hơn. Có nhiều kỷ niệm nhưng cuộc hành trình xuyên rừng từ Lào Cai sang Hà Giang đã để lại ấn tượng đặc biệt trong ký ức của chúng tôi. Các bạn hãy cảm nhận vẻ đẹp của cánh đồng hoa tam giác mạch, những ruộng bậc thang hùng vĩ, những khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào và cùng mừng hạnh phúc cho chúng tôi nhé
Trần Thị Thu Hà