
Giáo hoàng Francis có một tình yêu lớn dành cho CLB San Lorenzo. Ảnh: La Derecha
Giáo hoàng Francis tên thật là Jorge Mario Bergoglio, sinh ra tại Buenos Aires, Argentina năm 1936. Năm 2013, ông được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo và giữ ngôi vị này cho đến khi qua đời hôm 21/4, ở tuổi 88. Bên cạnh những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử của Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Francis còn được nhớ đến như là một CĐV trung thành của CLB San Lorenzo.
Tình yêu của Giáo hoàng Francis với San Lorenzo bắt nguồn từ gia đình, khi cha ông cũng là một người hâm mộ trung thành. Năm 2008, Bergoglio trở thành hội viên của San Lorenzo với số thẻ thành viên 88.235N-0, trong đó số 88 trùng hợp kỳ lạ với số tuổi thời điểm ông qua đời.

Chiếc thẻ thành viên của Giáo hoàng Francis tại CLB San Lorenzo. Ảnh: La Derecha
Khi còn là Hồng y ở Buenos Aires, Giáo hoàng Francis thường tổ chức Thánh lễ vào ngày 1/4 - ngày kỷ niệm thành lập của San Lorenzo - tại nhà nguyện của CLB ở Ciudad Deportiva. Ông cũng đã làm lễ ban phước tại nhà nguyện San Antonio nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập CLB, cho thấy sự gắn bó sâu sắc với đội bóng.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Giáo hoàng Francis với San Lorenzo là khi đội bóng giành chức vô địch Copa Libertadores năm 2014, một năm sau khi ông trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Sau chiến thắng lịch sử đó, cả đội San Lorenzo đến Vatican để trao tặng chiếc Cup cho ông. Nhiều người hâm mộ coi chiến thắng này là một "phép lành của Giáo hoàng" khi mới chỉ hai năm trước đó đội còn chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

Các cầu thủ San Lorenzo mang Cup tới Vatican tri ân Giáo hoàng sau khi vô địch Copa Libertadores năm 2014. Ảnh: La Derecha
"Ngài chưa bao giờ là một người bình thường, mà luôn là một phần đặc biệt trong chúng tôi. Từ Jorge Mario Bergoglio đến Giáo hoàng Francis, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu dành cho El Ciclón (biệt danh của San Lorenzo). Trong niềm đau thương sâu sắc, chúng con xin tạm biệt, cảm ơn và hẹn gặp lại Người", trang Facebook của San Lorenzo viết lời tri ân Giáo hoàng Francis.
Đội bóng Argentina thông báo sẽ đặt tên sân vận động mới theo tên Giáo hoàng, để vinh danh di sản của ông và gắn kết tên tuổi ông mãi mãi với lịch sử CLB. Hôm qua, nhiều CĐV của San Lorenzo đã tập trung tại nhà nguyện Lorenzo Massa để cầu nguyện cho ông. Nhà nguyện cho biết tiếp tục mở cửa (từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối) đến ngày 25/4 để tiếp đón những người muốn từ biệt Giáo hoàng Francis.
Minh Khang (Theo La Derecha Diario)