- Sáng nay, Hiệp sẽ được ra trại và anh ấy tâm sự rằng không ăn không ngủ được vì quá hồi hộp. Còn chị cảm xúc thế nào?
- Thực sự là rất vui và hạnh phúc. Vợ chồng tôi đã xa nhau hơn 1 năm và trong những tháng ngày đó tôi mong chờ từng giây phút để đón anh Hiệp về với gia đình. Vậy là từ hôm nay, chúng tôi lại được đoàn tụ…
![]() |
Vợ chồng Hiệp trong gặp lại sau 17 tháng xa cách. Hai vợ chồng quấn quít và rất tình cảm với nhau. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Chị sẽ đi cùng những ai để đón Hiệp từ trại giam số 2, Thường Tín, Hà Nội?
- Tôi đi cùng với chị Trà My. Chị là một đồng nghiệp và cũng như một người chị trong nhà. Có một vài bầu sô cũng lên trại để bàn bạc chuyện công việc với anh Hiệp khi anh ấy hết án cải tạo. Đó là cơ hội đầu tiên của anh ấy khi hoà nhập lại với xã hội. Hy vọng rằng anh sẽ lại được sống với những vai diễn và được mọi người rộng vòng tay đón nhận. Sau đó chúng tôi sẽ về Hưng Yên - nhà của bố mẹ anh Hiệp. Ở đó có cả gia đình lớn và có con gái chúng tôi đang chờ đợi. Chắc chắn bé sẽ rất vui khi gặp lại bố.
- Trong những ngày Hiệp đang thụ án, chị giải thích với con gái như thế nào khi bé hỏi về bố?
- Tôi nói là bố Hiệp đi công tác xa nhà. Bé còn nhỏ, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời nên cũng không quấy nhiều khi vắng bố.
- Vậy bản thân chị, xa chồng, mất đi chỗ dựa tinh thần cũng là chỗ dựa về kinh tế. Chị đã phải xoay sở cuộc sống thế nào trong suốt thời gian qua?
- Từ khi anh Hiệp đi trại, tôi không còn đi diễn nữa. Cuộc sống nói chung cũng vất vả hơn nhiều nhưng phải cố gắng. Lúc đầu tôi phải đi tiếp thị thuốc lá, làm việc cho quán cà phê… Nhưng 2 tháng nay nhờ một người quen giới thiệu tôi đã được nhận vào bộ phận bán hàng của một hãng ô tô tư nhân. Công việc nhàn hơn và cũng có nhiều tiền hơn một chút. Cũng may là ông bà nội ở Hưng Yên trông nom hộ con gái để tôi có thời gian đi làm. Hàng tháng tôi chỉ phải thêm cho ông bà vài ba trăm nghìn, còn lại thì lo thăm nuôi anh Hiệp và cuộc sống của bản thân.
- Mỗi lần được vào thăm Hiệp ở trại, hai vợ chồng có bàn với nhau kế hoạch gì khi Hiệp trở lại với gia đình?
- Thực ra khi mỗi khi hai vợ chồng gặp nhau không nhiều nên cũng không tâm sự được mấy. Anh Hiệp chỉ có một mong muốn là khi ra trại lại tiếp tục được đi diễn, được đem niềm vui đến cho khán giả như trước đây.
- Ngay lúc này đây, chị mong chờ điều gì nhất từ người chồng của mình?
- Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Thì mong là anh Hiệp lại là anh ấy của ngày xưa, yêu thương vợ con và chăm chỉ làm việc. Ai cũng có sai lầm và tôi rất hy vọng anh sẽ đứng lên được sau những sai lầm đã mắc phải. Mấy hôm nay, các anh chị nhà báo cũng in cho tôi một tập rất nhiều thư của khán giả khắp nơi gửi tới động viên và khuyến khích anh Hiệp. Tôi thấy thật mừng quá, hạnh phúc quá. Tôi muốn đưa cho anh đọc tất cả những dòng đầy tình cảm yêu mến đó để anh có thêm động lực, có thêm niềm tin để làm lại, để phấn đấu, để mỗi lần có thoáng xao lòng vì những cám dỗ trước đây thì lại có một tình yêu kéo anh trở lại.
![]() |
Hiệp khoe món quà mà các trại viên làm tặng cho anh khi được ra tù. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Đành rằng là chờ đợi, đành rằng là mong chờ và hạnh phúc nhưng thật lòng có điều gì trong chị còn lo lắng?
- Cũng có nhiều điều lo nhưng hy vọng nhiều hơn chị ạ. Tôi cũng không biết phải nói thế nào cho rõ ràng…
- Sau những ngày xa cách và sau bao nhiêu lỗi lầm của Hiệp, tình yêu của chị có phần nào thay đổi?
- Không có gì thay đổi chị ạ! Vì xa cách lâu quá rồi nên tôi nghĩ là tình yêu của tôi sẽ nồng nàn hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng để bù đắp những tháng ngày đã qua, cố gắng sống tốt để không phụ lòng những người đã yêu mến và quan tâm đến anh Hiệp.
Mỹ Dung thực hiện