Từ lúc mình vào phòng phẫu thuật người đầu tiên mình nghĩ đến là người ấy. 5 tháng nằm viện anh vẫn đến chăm sóc mình thường xuyên. Mình ra viện, tóc mình rụng hết, mình hỏi anh: "Em trông khiếp không?". Anh trả lời: "Em đẹp lắm". Và cứ như thế với tình yêu anh dành cho mình, mình càng mạnh khỏe và ngày càng xinh đẹp. Anh chờ mình 4 năm, chúng mình làm đám cưới ngập tràn trong hạnh phúc. "Mặc dù trên cơ thể em tràn ngập sẹo nhưng em vẫn luôn đẹp với anh".
Mình muốn chia sẻ cùng các bạn bộ ảnh cưới của vợ chồng mình để nói lên sức mạnh của tình yêu. Tình yêu của chúng mình không phải là chuyện cổ tích mà là sự thật. Có tình yêu sẽ vượt qua được tất cả khó khăn trong cuộc sống.
Mình xin chúc các đôi yêu nhau hãy biến tình yêu thành sức mạnh. Chúc các đôi vợ chồng luôn hạnh phúc.
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.