Mình phụ trách bên nhân sự còn Thiên phụ trách sản xuất, hai đứa làm hai bộ phận khác nhau nhưng do nhu cầu công việc đòi hỏi phải gặp và trao đổi với nhau thường xuyên, thế là hai đứa thấy hợp tính tình lẫn công việc và rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Bộ ảnh này là tụi mình chụp tại Đà Lạt vào dịp tết Quý Tỵ trên đường về quê Thiên ở Nha Trang chơi. Quen nhau được gần 2 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để trân trọng những hạnh phúc mình đang có, dĩ nhiên là cũng có những lúc giận dỗi vì cả hai đứa đều cứng đầu và có cái “tôi” riêng của mình nhưng không giận nhau được quá 2 ngày, khoảng thời gian quen nhau thật không dễ chút nào, có rất nhiều khoảng cách, rất nhiều rào cản, nhiều khi chính bản thân mình cũng không tin rằng mình và Thiên có thể vượt qua từng ấy cách trở để đến với nhau.
“Khi trong tim đã thực sự có nhau thì đừng ngại thời gian, khoảng cách hay rào cản cũng như tác động từ những người xung quanh. Đừng đòi hỏi quá nhiều từ đối phương, hãy cứ cho đi yêu thương rồi mình sẽ nhận lại được nhiều hơn thế nữa”. Hy vọng rằng hai đứa mình lúc nào cũng mãi mãi bên nhau anh nhé.
Dương Thu Hiền