Quốc Đính
(Tôi làm thơ)
Anh hát vu vơ
Rồi ngẩn ngơ bên cửa sổ
Em đang say sưa trang vở
Hay là viết những dòng ngẩn ngơ…
Tuổi học trò bài vở say sưa
Ai dám nói lời yêu
Ai dám nói lời nhớ
Chiều tan trường
“Tớ về cùng nhé!”
Ảnh minh họa: Internet. |
Tuổi học trò
Sao ngượng ngùng đến thế
Yêu và nhớ chỉ dám viết qua thư
Mùa hè về nắng cháy, phượng rơi
Chẳng lẽ là lời từ biệt
Ôi thôi! Là sự thật
Xa nhau
Bằng lăng ơi
Mối tình đầu đời
Sao mà khó nói
Để giờ đây anh ngồi nhung nhớ
Mối tình đầu xa xôi
Vài nét về tác giả:
Viết cho mối tình học trò đã qua 7 năm của bạn tôi. Giờ mỗi người một nơi... - Quốc Đính.