Mình tên là Trần Bích Ngân, còn anh xã là Vũ Anh Đức. Mình và anh học cùng lớp năm cuối đại học. Người ta hay nói càng yêu nhau thì càng giống nhau, là duyên là số, và thật tình cờ là bạn bè của cả hai đứa ai cũng nói mình và anh xã giống như hai anh em.
Tình yêu của chúng mình trải qua hai năm êm đềm, nhẹ nhàng, tuy cũng có những lúc giận hờn không tránh khỏi để rồi qua đó hiểu và yêu nhau hơn. Rồi đến một ngày, cả hai đều cảm thấy đã đến lúc về sống chung một nhà. Chúng mình biết có lẽ vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng cả hai đều tin rằng với tình yêu và sự cảm thông, chia sẻ, mình và anh xã sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.