1. Tình yêu là điều bất biến - Nguyễn Phương Thanh
Nếu như ai đó định làm một bộ phim về đề tài này thì tôi tin chắc rằng bài hát bất hủ Forever của Stratovarious sẽ là bản nhạc nền hoàn hảo nhất.
Nhưng khoan trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có là điều bất biến?" bởi lẽ tình yêu không phải là bộ môn toán học khô khốc nên chẳng thể coi nó là một hằng số không đổi. Đã có bao kẻ mới bắt đầu yêu, hay đang yêu hoặc cũng có thể đã đi gần hết con đường này vẫn còn lăn tăn hay nói đúng hơn vẫn lo sợ về cái sự bất biến khó lường trước. Giống như một sợi dây vô hình, chỉ khi ta vấp ngã mới cảm nhận được nó đã luôn ở đó.
Tình yêu vốn dĩ là một thứ mơ hồ, nếu chỉ bằng mắt thường không thể cân đo đong đếm nó nặng bao nhiêu, nó như thế nào, hương vị ra sao. Có lẽ rất nhiều người ngay lập tức nói rằng mình sẽ dùng trái tim để chạm vào nó, để hiểu nó hay đại loại như người ấy đã bước vào trái tim tôi rồi, tôi sẽ luôn giữ hình ảnh đó mãi thôi. Nhưng lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, thực tế trái tim lại chính là thứ luôn không ngừng đập, cũng vì thế nó thay đổi lúc nào không ai biết trước được.
Ta chỉ có thể khẳng định một khi chúng ta đã trở thành những ông lão, bà lão với đôi mắt mệt mỏi mà vẫn muốn ngắm nhìn, đôi tay run rẩy mà vẫn muốn nắm chặt. Lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ mỉm cười tuyên bố "vâng, tình yêu của chúng tôi là bất biến". Nhưng hiện tại có ai đủ tự tin được như thế. Vậy nên tôi muốn chuyển sang một câu hỏi khác "Liệu điều bất biến đó có tốt không trong tình yêu?" - Đừng trả lời vội nhé. Hãy nghe câu chuyện này.
Tôi, một Song Ngư điển hình, bị sách vở và những phán đoán cục bộ áp đặt lên tính cách hay thay đổi và lãng mạn tới siêu tưởng. Ai trong số các bạn từng giống như tôi, vào một ngày đẹp trời nào đó, tự dưng bắt gặp một ánh mắt, một dáng người, một cảm giác quen thuộc để rồi tự nhủ: "À, thì ra là vậy, một nửa của mình đó chăng?" Khoảnh khắc đó tôi vẫn luôn ghi nhớ. Người ấy của tôi là một Ma Kết điển hình, lạnh lùng và lý trí tới mức bất kỳ ai cũng phải chùn bước khi muốn lại gần. Vậy mà tôi lại như bị hút vào cái thế giới cô độc ấy một cách kì lạ.
Các bạn có thể nghĩ chắc sẽ là một chuyện tình kiểu như phim dài tập Hàn Quốc, một cô bé ấm áp dễ thương chinh phục một chàng trai có trái tim băng giá và cứ thế sẽ là một kết thúc có hậu về sau. Nhưng không hẳn vậy. Chúng tôi, Song Ngư và Ma Kết, nếu như không có chung một niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu thì chắc cả đời này cũng chả nhìn thấy nhau, mà họa may có gặp thì cũng là sự nhầm lẫn tai hại của vị thần tên gọi Cupid.
Tôi, hướng về người ấy bằng thứ tình cảm bất biến, tôi cho là vậy. Nghịch lý khi, người ấy cũng đang hướng thứ tình cảm bất biến đó cho một người khác. Nó cũng có thể gọi chung là tình yêu đơn phương mặc dù chỉ khác ở một từ "bất biến". Sẽ đơn giản hơn nếu chúng tôi, hai kẻ ngốc trong tình yêu là những con người dễ thay đổi, dễ thích nghi và biết chấp nhận. Tôi không than thở, tôi cũng không nghĩ rằng đó là bất công bởi nếu đó là bất công thì trên thế giới này sẽ có rất nhiều tòa án tình yêu được lập ra để xử lý các khiếu nại. Tình yêu là vô điều kiện vậy thôi. Nhưng nếu tôi cứ bất biến trong tình yêu của mình liệu tôi sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp và người ấy cũng vậy chứ?
Có thể tôi sẽ bị xếp vào hàng ngũ yêu mà suy nghĩ thực dụng, là những kẻ yêu không chân thành. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe, tôi đã xem một bộ phim trong đó, nhân vật chính là một cô gái với ánh mắt bất biến và một tình yêu thầm lặng trong suốt 5 năm, trong 5 năm ấy, cô gái ngốc nghếch đã không ngừng réo tên mình mỗi khi lướt qua chàng trai để rồi, khi cô tình cờ cứu được anh ta khỏi một tai nạn thì cũng là lúc cô sực tỉnh. Chàng trai đó chưa bao giờ để ý tới sự tồn tại của cô hay ít nhất chỉ là cái tên mặc cho mỗi ngày luôn có kẻ lẽo đẽo theo sau, cố gắng ghi dấu tên mình vào bộ nhớ của anh ta. Vậy thì câu chuyện này có đủ để ta quyết định thay đổi hay không thay đổi được chưa?
Riêng bản thân tôi cho rằng, tình yêu chân thành cũng cần những kẻ ngốc như vậy, do đó bất biến cũng không tốt hoàn toàn và không xấu hoàn toàn, nếu bất biến là xấu thì đã không có những bản tình ca đi vào lòng người như Love Story, hoặc nếu bất biến là tốt thì sao lại có những cuốn sách cổ súy kiểu Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Bất biến sẽ được ca ngợi ở một mức độ nào đó nếu người ta biết dừng lại đúng lúc.
Như tôi và người ấy, nhất định sẽ có một người phải thay đổi để bước chân đi tiếp khi sự bất biến của một trong hai người được đền đáp. Bởi vậy lúc này tôi có thể trả lời được rằng chúng ta có thể tin vào điều bất biến trong tình yêu nhưng hãy chỉ dành cho nó một nửa trái tim thôi, một nửa còn lại hãy dùng để yêu thương bản thân, để soi sáng con đường mình lựa chọn, để cảm nhận được đó không phải là niềm tin mù quáng và để trái tim vẫn đập rộn ràng... khi tình cờ một ngày nào đó.... chúng ta bắt gặp một ánh mắt, một dáng người, một cảm giác quen thuộc để rồi lại thốt lên: "À ra vậy, đây mới thực sự là một nửa của mình chăng?"
2. Chia sẻ về tình yêu - Nguyễn Hương Giang
Hôm nay vô tình nghe Vitamin cho tâm hồn số 17, tôi thấy rất thú vị.
Tôi 25 tuổi, từng yêu và được yêu, từng từ chối tình yêu và bị tình yêu từ chối. Nhưng tôi vẫn cho rằng tình yêu là bất biến. Nó không mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. Khi ta yêu ai đó, có thể được đáp lại, có thể không. Nếu không phải ta sẽ là ai đó khác.
Tôi cũng cho rằng tình yêu là cội rễ của mọi cảm xúc khác, thậm chí là căm ghét, hận thù. Tình yêu vốn dĩ tồn tại và vẫn mãi tồn tại.
3. Trả lời câu hỏi của 'Vitamin cho tâm hồn' - Nguyễn Thị Minh Huệ
"Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời", khi yêu có lẽ bao giờ người ta cũng thề thốt, hứa hẹn như thế. Nhưng cuối cùng thì tình yêu đó kéo dài được bao lâu?
Có những người tưởng như không thể sống thiếu nhau nhưng cuối cùng lúc có được nhau, họ lại không giữ được tình yêu. Vì sao? Vì những lý do đơn giản trong cuộc sống nhiều bộn bề và lo toan, nhiều cám dỗ và bon chen, giành giật. Rồi tình yêu trôi dần, những lời hứa hẹn cũng mong manh trôi.
Vậy: "Tình yêu có phải là điều bất biến không?" - câu trả lời của tôi là: "Vâng, tình yêu là điều bất biến".
Tôi tin vào tình yêu thật sự. Tôi tin khi hai nửa gặp được nhau thì tình yêu đó sẽ là điều bất biến. Bởi tình yêu là thứ tình cảm kì diệu nhất của con người. Yêu, không đơn giản là sự đam mê thể xác và tâm hồn, mà còn là sự cho và nhận, sự hi sinh, sự đồng điệu về tâm hồn... và nhiều hơn thế nữa.
Tình yêu thật sự sẽ bất biến cùng thời gian, bất biến cùng những khó khăn của cuộc sống. Vì tình yêu đó đủ sức mạnh để người ta yêu thương, đợi chờ và tha thứ. Nó đủ sức để cảm hóa, để níu giữ hai trái tim luôn kề bên nhau. Con người đâu có ai hoàn hảo và cuộc sống thì tránh sao những sai lầm, có thể một lúc nào đó người ta rời xa nhau vì bất cứ lí do này hay lí do khác nhưng tin rằng người ra sẽ không thôi nghĩ về nhau. Tình yêu vốn đã mang trong nó sự vị tha, rộng lượng rồi... yêu nhau là chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đó, là biết sống vì nhau, hi sinh cho nhau.
Có thể ai đó nói rằng cuộc sống không có gì là bất biến cả và tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tôi tin, tình yêu là điều bất biến và vĩnh cửu khi nó xuất phát từ hai tâm hồn đồng điệu và yêu thương, khi tình yêu đó được xây dựng từ nền tảng là niềm tin và sự bao dung, khi hai người yêu nhau và biết rằng không thể sống thiếu nhau!
Xem tiếp hai phần chia sẻ 4 và 5 |
Mời 5 tác giả trên tới tòa soạn báo Ngôi Sao nhận quà tặng tại: - Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật) để nhận quà tặng. Những độc giả không ở Hà Nội, TP HCM có thể nhờ người thân, bạn bè đến nhận thay.Khi đến nhận, độc giả mang theo một bản photo chứng minh nhân dân (hai mặt). Một lần nữa chân thành cảm ơn những chia sẻ của các bạn. |