Bạn Triệu Thị Tuyên chia sẻ: "Bố - con" chúng tớ học cùng với nhau từ lớp 7, sáu năm học phổ thông thì có đến ba năm chúng tớ gọi "bố", xưng "con". "Bố" là người con trai bé nhất lớp, ai cũng bảo chẳng lớn được. Hết bốn năm đại học về "bố" vẫn thế, chúng mình vẫn xưng "bố - con" và đương nhiên mặc định đó là câu gọi cả đời này giữa hai đứa.
Thế mà duyên số làm sao "bố - con" mình lại "vồ vào nhau". Cả hai chúng mình, ai cũng đều đã đi qua những ngày "nắng", ngày "mưa"... Khi chưa yêu "bố", "con" ghét 3 điều và luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ lấy người như thế: "người Kinh, người gia trưởng và cưới vào mùa hè".
Đúng là "ghét của nào trời trao cho của ấy" thật, giờ thì mình có đủ những điều ấy. Ngày chúng mình yêu nhau ai biết cũng bất ngờ. Lấy nhau rồi, sau ngày cưới điều đầu tiên bạn bè biết đều hỏi: "Thế hai vợ chồng bây giờ gọi nhau như thế nào?". Yêu nhau chúng mình gọi "ta" và "ngươi", "bạn" và "tớ". Lấy nhau về chúng mình gọi "vợ" và "chồng", có đôi khi "bạn chồng tớ", "vợ tớ"... Cách gọi không quan trọng, chỉ cần vợ chồng mình yêu thương, tin tưởng nhau có phải không hả "bạn chồng của tớ"?
>> Xem tiếp
* Mời tham dự độc giả cuộc thi Ảnh cưới tháng 5 và 6 với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng của thương hiệu thời trang Elise. Xem chi tiết thể lệ tại đây.