"Sau một thời gian chuyện trò qua điện thoại anh có nhã ý mời tôi đi uống cà phê để gặp mặt. Vì sự tò mò nên tôi nhận lời mời của anh. Sau hôm gặp gỡ dường như anh đã mến tôi và thường xuyên gọi điện hơn. Còn tôi thì cảm thấy rất bình thường và còn ghét anh hơn.
Thời gian trôi qua chúng tôi thỉnh thoảng cà phê cùng nhau, nhưng tôi không đi riêng với anh mà thường xuyên rủ cô hàng xóm đi cùng. Nếu hôm nào cô hàng xóm bận không đi được thì xem như tôi sẽ hẹn anh vào một dịp khác.
Thấm thoát cũng 4 năm trôi qua lần gặp trước cách lần gặp này sau một năm. Tôi và anh đều có những thay đổi, tôi không còn trẻ con, kiêu căng như ngày trước nữa, tôi chững chạc và người lớn hơn, anh cũng có chút thay đổi, nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn vậy đơn giản và mộc mạc như trước. Sau hôm đó tôi và anh liên lạc nhiều hơn.
Cơ quan anh gần cơ quan tôi nên anh thường xuyên mời mấy chị em ở phòng tôi đi ăn, và cà phê. Anh được mấy cô bạn tôi ủng hộ và tôi nhận thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi thật đặc biệt.
Nhưng có một điều tôi không thể chấp nhận anh, anh đơn giản quá mà tôi lại thích típ người đẹp trai và chỉn chu, tôi không ngại nói với anh điều đó và rồi anh thay đổi. Tôi nhận thấy một con người khác trong anh và rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Minh chứng cho tình yêu ấy là một đám cưới diễn ra vào 21/10 Âm lịch sắp tới. Phải chăng đấy cũng là cái duyên.
Bộ ảnh cưới chúng tôi chụp hôm 7/11 vừa qua tại Vạn Bảo, Metrophone, Hồ Gươm, Bãi đá Sông Hồng".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.