Thanh Danh tâm sự: "Thời gian đó mình vừa mới chia tay mối tình đầu, vết thương mình chưa nguôi nên không dám nghĩ tới chuyện khác, nhưng anh không ngại gì cả, vẫn ở bên mình, cứ đi làm về là anh lại nhắn tin hỏi 'hôm nay em muốn đi đâu'. Những buổi gặp mặt, ăn uống, nói chuyện, dạo phố... mình yêu anh lúc nào chẳng hay.
Từ ngày quen biết anh đến nay thấm thoát chưa đầy 1 năm nhưng ngày 28/11 này mình và anh sắp về ở chung 1 mái nhà. Một năm đó là khoảng thời gian khá nhanh để 1 đôi trẻ yêu nhau như chúng tôi lấy nhau, nhưng mình biết mình không hối hận hoặc cố gắng đợi chờ hay đợi thêm một vài người nữa rồi đem họ lên bàn cân đong, đo, đếm... Với mình, từ ngày có anh là bất ngờ rất lớn, lấy nhau cũng là 1 bất ngờ, do chỉ 1 câu nói tình cờ của thầy bói mà chúng mình sắp nên duyên vợ chồng.
Bất ngờ đến kỳ diệu này làm chúng mình rất hạnh phúc, mình mong muốn sao từ này về sau chúng ta đếu có những bất ngờ hạnh phúc ngọt ngào như thế này. Dù là chúng mình đôi khi có cãi vã nhưng anh ơi đừng buồn nhé, chúng ta sẽ cố gắng sửa để hòa hợp nhau hơn và cùng xây đắp hạnh phúc nhé anh! " BX iu OX nhìu lắm"!