Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, anh ấy lớn hơn mình 1 tuổi, qua năm tháng lớn lên bận rộn học hành, công việc, dù hai nhà gần nhau nhưng chúng tôi không một lần gặp nhau trong suốt 10 năm. Cả hai chúng tôi tình cờ gặp lại trong đám cưới một người bạn. Tôi đã bị gây ấn tượng từ ánh nhìn đến giọng nói của anh ấy.
Từ đó, chúng tôi nối lại liên lạc và gặp nhau thường xuyên hơn. Một lần, anh thổ lộ rằng tôi chính là mối tình đầu của anh, là người con gái anh thầm thương trộm nhớ thời cắp sách đến trường, nhưng không biết làm sao để ngỏ lời. Khi nghe những điều đó, tôi xúc động vô cùng và đã nhận lời yêu anh. Sau 3 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định sẽ gắn kết cuộc đời nhau vào tháng 3/2012 tới.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.