Ratchadapong Prasit, 23 tuổi, cho rằng quan điểm vẻ đẹp nội tâm quan trọng hơn hình thức hoàn toàn không đúng với trường hợp của anh.
"Tôi từng 7 lần nộp hồ sơ xin việc tới một nhà hát nổi tiếng ở Pattaya, nhưng họ lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối", Malaysian Digest dẫn lời Ratchadapong nói.
Sau nhiều năm không gặp may mắn trong công việc cũng như tình duyên, chàng trai Thái Lan quyết định "đập mặt đi xây lại". Ratchadapong tiết lộ anh trải qua 29 ca phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm sửa trán, nâng mũi, độn cằn, sửa môi cũng như tiêm chất làm đầy vào mắt, mũi.
Trước ý kiến cho rằng Ratchadapong đã tới Hàn Quốc để tiến hành những lần dao kéo trên, chàng trai trẻ tự hào chia sẻ anh được chính các bác sĩ Thái Lan thực hiện sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng.
"Điều quan trọng là bạn phải tìm được một bệnh viện danh tiếng, để biết được rằng các bác sĩ ở đó tay nghề có cao không. Với những người muốn phẫu thuật, họ nên cân nhắc tất cả những thông tin cần thiết và tham vấn chuyên gia trước khi đưa ra quyết định", Ratchadapong nói.
Chàng trai này cho hay anh bắt đầu tiết kiệm tiền để phẫu thuật sau khi kiếm được một khoản từ việc bán giày cho các du khách nước ngoài. Trong hai năm qua, Ratchadapong đã tiêu hơn 300.000 baht để chỉnh sửa ngoại hình (gần 214 triệu đồng).
Với diện mạo mới điển trai hơn, Ratchadapong hiện tự nhận mình là Minho, giống như tên của ngôi sao nhạc pop Choi Minho trong nhóm ShiNee hay diễn viên Lee Minho của Hàn Quốc.
Kể từ sau khi thẩm mỹ, chàng trai trẻ cho biết anh không còn lo bị từ chối xin việc bởi hiện anh có rất nhiều người hâm mộ, theo dõi trên mạng xã hội. Ratchadapong còn bắt đầu xuất hiện trên truyền hình Thái Lan.
Dù trải qua hàng chục lần chỉnh sửa, Ratchadapong tiết lộ anh vẫn sẽ không từ bỏ ý định tiếp tục phẫu thuật trong tương lai.