Bạn Đỗ Thị Hương Vy chia sẻ: Ngay từ khi vào năm nhất Đại học, em và anh đã bắt đầu một mối quan hệ, là tình bạn! Nhưng em không hề biết rằng, dần dần sau đó anh lại có cảm tình với em. Chúng mình yêu nhau từ đó anh nhỉ. 5 năm giảng đường, 2 năm đi làm, trải qua gần 7 năm yêu nhau, với biết bao giận hờn, trục trặc, những cơn say nắng bất chợt tưởng chừng như có thể làm chúng mình xa nhau... Nhưng có lẽ chúng mình sinh ra là để thuộc về nhau phải không anh?
Anh không lãng mạn, lại vụng về trong tình cảm. Thứ duy nhất mà anh có được đó là tình yêu em chân thành, làm tất cả mọi điều vì em. Nhờ những sóng gió xảy ra đó đã làm em biết được anh yêu em đến nhường nào. Ngày 28/7 vừa qua, chúng mình chính thức trở thành vợ chồng của nhau, mở đầu một cuộc sống hôn nhân. Anh từng nói với em rằng: Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, là khi em và anh bên nhau và cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Em mong muốn và luôn hy vọng như vậy. Có anh - em có tất cả! Cám ơn anh - chồng yêu của em.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.