Cách đây 2 năm tôi quen anh, hơn tôi 14 tuổi. Chúng tôi hạnh phúc, hai bên gia đình đều biết nhau. Sau một thời gian có mâu thuẫn xảy ra, mọi chuyện đều xuất phát từ 2 người, có thể là không hợp nhau, cuối cùng tôi bỏ đi lấy chồng. Ở bên chồng tôi vẫn không thể quên được người cũ. Tôi và chồng ly dị.

Ảnh minh họa.
Vài tháng sau đó tôi gặp lại người cũ, chúng tôi bắt đầu lại mối quan hệ như trước, có điều tôi không biết trong thời gian xa nhau anh đã có người yêu mới. Thời gian sau tôi mới phát hiện ra. Anh ấy thừa nhận rằng không thể chọn lựa giữa 2 người, người anh yêu là tôi nhưng nghĩ về tương lai thì hai đứa không thể đến với nhau được. Còn về phần người kia, cô ấy không có lỗi nên anh không thể bỏ. Xin mọi người cho tôi ý kiến? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ tay ba với tình cũ không?
Liên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu