Mashimay
(sưu tầm)
Có đôi lúc tớ vấp ngã, ngã rất đau... |
Cậu luôn lắng nghe. |
Và luôn bên cạnh tớ… an ủi |
Che chở... |
Cậu cho tớ biết thế nào là ngọt ngào... |
Cậu và tớ luôn cùng nhau... |
Cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn. |
Vì cuộc sống luôn ý nghĩa. Cậu ơi, vậy nên, cậu hãy cho nỗi buồn lăn xuống nhé... |
... Nếu một ngày nào đó cậu cần tớ... nếu ngày đó đến... |
... Tình bạn luôn là tình cảm rất thiêng liêng... chứa những tình cảm... những hi vọng... và cả sự thất vọng nữa... |
Làm những gì mình thích. |
Sống thật chân thành. |
Nếu mình có rời xa... xin cậu đừng khóc. |
... Một ngày nào đó, nếu tớ "lỡ" rời bỏ cậu, hãy giữ tớ lại, được không? Vậy nên... cậu cũng đừng rời bỏ người mà cậu thương yêu nhé! |
... Có thể tớ có vài người bạn hời hợt... Nhưng tớ hiểu mà, mình đã có những người bạn tốt... |
Tớ cầu mong cho cậu... |
Hơn hết, tình bạn của tớ và cậu sẽ mãi bền chặt, vì một lý do thôi. Tình bạn, không phải là tình yêu... |
Có những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, có những người bạn chỉ gặp một lần...
Cũng có những người bạn hết sức chân thành.
Có những sự tình cờ đáng ngạc nhiên, có lẽ là duyên số.
Chúc cho những người bạn của nhau luôn cảm thấy mình hạnh phúc.
P.S.: Văn chương tớ không hay, tớ thu nhặt những gì tớ muốn nói... để cậu hiểu... tớ là vậy đấy.
Vài nét về blogger:
Ngày mai, là sinh nhật 3 tuổi của Chơi Blog rồi. Mình biết Chơi Blog chưa lâu, nhưng đủ để cảm nhận rằng chúng ta là những người bạn tốt, phải không? Mình muốn gửi entry "Tình bạn, không phải là tình yêu" dành tặng Chơi Blog, và tặng cả những người bạn của mình. Đây là một entry hình ảnh mình sưu tầm. Khá là vất vả để tìm được những hình có thể biểu lộ được cảm xúc của mình. Mình hi vọng sẽ là món quà dành tặng Chơi Blog.
Chúc Chơi blog mãi là người bạn đáng tin cậy của độc giả gần xa.
Nếu đã không thể nắm giữ, thì tớ sẽ tập buông tay và không bao giờ níu kéo :) - Mashimay.
Bài đã đăng: Cảm ơn quá khứ, Gia đình - hai tiếng thiêng liêng, Người con đất Quảng, Bầm mông thì đã sao?, Phép thử tình yêu, Cho một nửa của mình, Rồi sẽ lại yêu, Nông thôn ngày mất điện, Chuyện nàng 'đẹp', Từ điển bản thân, Hoa hồng đỏ giờ đã đổi màu, Lạc mất niềm đau, Sống là học cách yêu, Giáng sinh mùa lũ, Tớ biết mình là người hạnh phúc, Cài lại trái tim.