Nghỉ hè, tôi rảnh rỗi lang thang Internet thì tình cờ gặp anh (lúc đó đang du học tại Australia). Hai đứa suốt ngày gọi nhau là Heo (tôi sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi) và Dê (anh sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi). Những cuộc đấu khẩu nảy lửa luôn diễn ra giữa tôi và anh - hai người xa lạ. Bẵng một thời gian (khoảng 2 năm), anh vào Sài Gòn công tác và hai đứa tình cờ gặp nhau. Thế là từ đó, cứ cuối tuần, anh lại lặn lội đường xá xa xôi vào Sài Gòn thăm tôi.
Vượt qua được sự ngăn cản của gia đình và khó khăn về khoảng cách địa lý (chồng Bắc - vợ Nam), ngày 11/11 vừa rồi, chúng tôi đã chính thức kí tên vào bản án chung thân. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy đấy các bạn ạ! Giờ tôi mới thật sự tin vào hai từ "duyên số".
Bộ ảnh này được vợ chồng tôi thực hiện tại Hà Nội, thủ đô mến yêu, trái tim của tổ quốc. Cuộc sống trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn và đòi hỏi một trong hai chúng tôi phải hy sinh nhiều thứ để được ở bên nhau. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả. Xin cảm ơn báo Ngoisao.net vì nhờ xem những album cưới của các bạn dự thi mà vợ chồng mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất để có được những tấm hình cưới hoàn hảo nhất.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.