Anh nông dân Wu Yulu trên chiếc xe do con rô bốt kéo. Ảnh: Reuters. |
Wu Yulu có niềm đam mê người máy từ khi còn nhỏ. Anh luôn ôm ấp giấc mơ chế tạo rô bốt có thể cư xử như con con người. Năm 1986, anh quyết định thực hiện giấc mơ. 24 năm sau, anh nông dân này có thể tự hào vì đã sáng chế được 47 con rô bốt tại nhà.
Nhưng Wu cũng phải hy sinh rất nhiều để được ghi tên trong ngành khoa học. Theo Oddee, anh suýt mất vợ và 2 con sau khi đốt cháy ngôi nhà trong lúc làm việc với một con rô bốt, nợ nần chồng chất và thậm chí còn bị bắn axít vào người. Nhưng giống như một nhà khoa học cuồng nhiệt, người đàn ông này không hề từ bỏ.
Cuối cùng, nỗ lực của anh đã được đền đáp. Wu được trao giải thưởng và được mời đến giới thiệu rô bốt tại cuộc triễn lãm Thượng Hải 2010. Không thỏa mãn với những gì đạt được, Wu lại trở về ngôi nhà nhỏ, giữa bộn bề những mảnh kim loại.
Điều lạ lùng nhất về Wu là anh tuyên bố yêu những con rô bốt hơn cả yêu con. Anh đặt tên con rô bốt kéo xe là đứa con trai thứ 32 và thậm chí còn lập trình để nó nói: "Wu Yulu là bố tôi. Tôi đưa bố ra ngoài thị trấn".
Hoài Vũ