Gọi Quyến không phải vì... sợ ông Riedl
Thật ngẫu nhiên, sau 10 vòng đấu V-League, thủ môn Bùi Quang Huy (SĐNĐ) và Dương Hồng Sơn (Pjico SLNA) đều "dắt vốn" 15 bàn thua (chỉ sau Hải Phòng và Hòa Phát cùng 17 bàn). Nhưng dù sao vị trí thủ môn cũng có thể coi là tạm ổn vì xét về bình diện chung, Huy và Sơn sáng giá nhất. Song họ sẽ phải cạnh tranh với đàn em Đức Cường vừa chân ướt chân ráo lên tuyển.
Công Vinh, cầu thủ hiện có phong độ tốt nhất trong đội dự tuyển VN. |
Hàng thủ vẫn là những gương mặt quen thuộc, chỉ có một cái tên mới toanh là Châu Lê Phước Vĩnh, nhưng trong số 10 hậu vệ chỉ có Hùng Dũng, Bật Hiếu, Xuân Phú, Hải Lâm duy trì được phong độ. Huy Hoàng (SLNA) có phần giảm sút, Danh Minh (ACB) quá mờ nhạt, "ngôi sao dự bị" Mạnh Dũng (Đà Nẵng) thì khỏi phải nói. Hậu vệ trái Văn Trương (Thừa Thiên Huế) gây băn khoăn đôi chút vì sự trở lại sau chấn thương chưa thuyết phục lắm, nhưng "còn ai tốt hơn Trương nữa đâu", một tuyển trạch viên nói thẳng.
Một điều rất đáng tiếc là trong danh sách thiếu vắng những cầu thủ tài hoa như Trung Kiên (SĐNĐ), Phan Văn Tài Em (GĐTLA) với lý do bất khả kháng: chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Tuyến giữa của đội tuyển vì thế sẽ không thực sự mạnh vì khả năng kiến thiết và giữ tốt vai trò cầu nối của những tiền vệ được gọi như Hồng Minh, Trường Giang, Văn Đàn, Đức Dương (trừ Minh Phương) không xuất sắc bằng Kiên và nhất là Tài Em. Phan Như Thuật chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn, thậm chí còn bị chìm lỉm trong suốt giai đoạn khủng hoảng của Pjico SLNA. Kém Thuật 1 tuổi, tiền vệ sinh năm 1985 Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng) được gọi nhờ phong độ khá ổn định, nhưng nên nhớ sức ép của đội tuyển hoàn toàn khác so với tầm CLB.
Hàng công của đội dự tuyển mới gây nhiều lo lắng bởi toàn là "hàng VN chất lượng... chưa cao". Bảo Khanh (Thể Công) ghi "những" 2 bàn từ đầu mùa, Minh Hải (HAGL), Thanh Bình (Delta - Đồng Tháp) mỗi người đúng 1 bàn từ đầu V-League. Nhưng thành tích đó còn "xuất sắc" hơn Văn Quyến. Vì sao một tiền đạo "tịt ngòi" trong suốt thời gian dài lại được gọi ? Ông Hoàng Gia lý giải: "Cầu thủ lên xuống là chuyện bình thường. Chúng tôi cho Quyến vào không phải vì sợ ông Riedl. VFF không hề chịu một sức ép nào cả. Hy vọng Quyến sẽ khá lên khi gặp lại thầy cũ".
Thời gian tập trung "kỷ lục"
10h sáng nay, HLV Riedl sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài, bắt đầu hợp đồng dài "xưa nay hiếm" đối với một HLV ngoại tại VN: 3 năm. Lễ ký hợp đồng sẽ được tiến hành vào sáng chủ nhật 24/4. Buổi chiều cùng ngày, ông sẽ dự khán trận ACB và Bình Dương trên sân Mỹ Đình (nơi an cư của hai vợ chồng ông sẽ lại là địa chỉ quen thuộc - khu biệt thự Sedona Suite). Khoảng thời gian cho đợt tập trung lần 1 (từ 26/4-6/5) dưới triều đại Riedl cũng thuộc hàng "xưa nay hiếm": 10 ngày. Ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó ban Các đội tuyển quốc gia giải thích: "Kết thúc giai đoạn 1 của V-League và giải hạng nhất là thời điểm thích hợp nhất để triệu tập cầu thủ. Sau ngày 7/5, phải trả họ về cho CLB thi đấu sang giai đoạn 2. Hơn nữa, không thể mời HLV Riedl sang VN mà đội tuyển lại chưa có nổi một hình hài. Chí ít cũng phải để cho ông Riedl được biết mặt và tiếp xúc với cầu thủ đã chứ. Với lại theo thỏa thuận với nhà tài trợ, đội tuyển VN phải có ít nhất 6 trận đấu quốc tế. Mà ngày 1/5 tới đây sẽ là trận đầu tiên".
Thất bại trong việc mời các CLB danh tiếng sang VN, may mà đến "phút 89", VFF lại "lôi kéo" được một đội bóng đến từ châu Âu. Hiềm một nỗi, đối thủ của tuyển VN vào ngày 1/5, CLB SK Slavia Praha lại không cử đội 1 vì đang bận đá giải chuyên nghiệp của Czech mà chỉ là đội U23 có tăng cường 4 cầu thủ của đội hình chính. Cho dù là đối thủ nào, ông Riedl cũng phải cố gắng "trả bài" thật tốt để chứng tỏ sự lựa chọn của VFF không hề sai lầm. Nhưng có trong tay một đội hình chưa phải hoàn hảo, thời gian chuẩn bị lại quá gấp gáp (chỉ 5 ngày), liệu ông Riedl có được trận ra mắt hoàn hảo?
Tiếng là được VFF bố trí cho xem càng nhiều trận càng tốt để tuyển thêm quân nhưng kỳ thực HLV Riedl chỉ xem nhiều nhất là... 2 trận đấu của vòng 12 ngày 8/5 (Đà Nẵng gặp Pjico SLNA trên sân Chi Lăng) và vòng 13 ngày 15/5 (Hải Phòng gặp SĐNĐ). Hoặc cùng lắm thêm 2 trận của giải hạng nhất nếu như sắp xếp được thời gian. Theo dự kiến, đội tuyển sẽ tái tập trung vào ngày 18/5 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản) ngày 28/5 và Cúp VTV từ ngày 4-8/6 (có 3 đội nước ngoài gồm Indonesia, Phần Lan và Busan - Hàn Quốc). |