Jurassic Park 3D (Công viên Kỷ Jura)
Khởi chiếu: 7/6
Thời lượng: 127 phút
Diễn viên: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Bom tấn kéo dài gần 2 thập kỷ, Công viên kỷ Jura của đạo diễn bậc thầy Hollywood, Steven Spielberg sẽ tái hiện lại một cách sống động hơn về khủng long thời tiền sử dưới định dạng 3D vào mùa hè năm nay. Được dựa trên cuốn sách của Michael Crichton, bộ phim sản xuất vào năm 2004 từng đoạt 3 giải Oscar và thu về tới 920 triệu USD trên toàn cầu.
Ở phiên bản 2D, bộ phim đã được đánh giá cao về mặt hình ảnh và màu sắc. Tuy nhiên, trong phiên bản 3D lần này, Steven Spielberg cùng ê kíp sản xuất lên tới 700 người đã làm việc suốt 9 tháng trời để gia tăng hiệu ứng chiều sâu cho mỗi cảnh quay.
Nội dung phim kể về Tiến sĩ Alan Grant, một nhà khảo cổ học nổi tiếng phải miễn cưỡng đến công viên kỷ Jurra. Tại đây, ông phát hiện ra một số chủng khủng long vẫn còn sống sót. (xem trailer)
After Earth (tựa Việt: Trở về Trái đất)
Khởi chiếu: 7/6
Thời lượng: 100 phút
Diễn viên: Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo
Đây là dự án phim đặc biệt đánh dấu sự trở lại của M. Night Shyamalan (đạo diễn phim The Sixth Sense - Giác quan thứ 6) cũng như sự kết hợp của cha con nhà Smith. Ban đầu, hai bố con Will và Jaden Smith không nghĩ rằng họ sẽ đóng chung After Earth. Câu chuyện phim được Will nghĩ ra khi anh đang xem phim tài liệu I Shouldn't Be Alive kể về một cặp bố con bị mắc kẹt trên núi và cậu con trai buộc phải ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Will quyết định mang ý tưởng này cho biên kịch Gary Whitta và được đạo diễn M. Night Shyamalan đề nghị hai cha con Smith tham gia.
After Earth kể về cuộc phiêu lưu của hai cha con Kitai Raige và Cypher ngay trên chính trái đất hoang vu - nơi mà cách đây 1.000 năm, loài người di cư để chạy trốn cơn đại hồng thủy. Tại đây, ngoài những khả năng tác chiến sẵn có, hai cha con phải học cách tin tưởng nhau để cùng tồn tại và có thể trở về nhà. (xem trailer)
Thongsook 13 (tựa Việt: Kỳ nghỉ tai ương)
Khởi chiếu: 7/6
Thời lượng: 97 phút
Diễn viên: Chinnawut Intarakusin, Cheeranat Yusanon, Acharanat Ariyaritwikol, Busarin Yokpraipan, Gitlapat Garasutraiwan, Sean Jindachot
Thongsook là cậu thanh niên nhút nhát, từ bé luôn bị bạn bè đem ra làm trò cười. Tuy nhiên, cậu may mắn có cô bạn thân Nam luôn quan tâm. Khi cả hai vào đại học, họ cùng chơi với một nhóm bạn, tuy nhiên Thongsook vẫn phải chịu đựng sự bắt nạt mà không thể phản kháng. Trong một kỳ nghỉ dài tại hòn đảo hoang vắng giữa hồ, Thongsook không được mời nhưng cậu vẫn xuất hiện khiến những kẻ trêu chọc có một ký ức kinh hoàng đến mức thay đổi mãi mãi cái nhìn của họ về cậu.
Vào ngày thứ hai của chuyến đi, cũng là thứ Sáu ngày 13, nhóm bạn chơi khăm Thongsook bằng cách nhốt cậu lại trong một ngăn tủ giữa ngôi miếu ở rìa hòn đảo, nơi người dân thường tổ chức lễ hiến tế các linh hồn xấu xa. Thongsook đã đột ngột biến mất, đồng thời, một loạt những linh hồn đáng sợ được giải thoát và bắt đầu đi kiếm mồi. (xem trailer)
Biết chết liền
Khởi chiếu: 14/6
Thời lượng: 90 phút
Diễn viên: Angela Phương Trinh, Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh, Lily Luta, Chí Tài, Trang Trần
Là tác phẩm điện ảnh Việt Nam duy nhất ra rạp trong tháng 6, Biết chết liền được đạo diễn Lê Bảo Trung sản xuất dưới định dạng 3D. Từ hơn một tháng qua, nhà sản xuất liên tiếp tung lên mặt báo những hình ảnh nóng bỏng của Angela Phương Trinh bên thành viên Sơn Ngọc Minh, nhóm V. Music, tạo sự tò mò cho khán giả.
Nội dung phim kể về 4 người bạn thân thiết cùng là sinh viên đại học. Họ quyết định làm một chuyến đi đổi gió theo lời mời của Hương đến một resort hạng sang ở vùng biển, nơi ba Hương làm chủ. Tận dụng cơ hội được đi chơi xa nhà, Sơn bắt đầu gần gũi Hương nhiều hơn, trong lúc Mi cũng đang say đắm bên Hùng. Câu chuyện tưởng chừng sẽ là chuỗi dài của những ngày đầy nắng ấm cát vàng dành cho hai cặp đôi yêu nhau say đắm. Thế nhưng, đó chỉ là mở đầu cho một bí ẩn khủng khiếp, ẩn khuất được bao trùm bởi không khí ma quái ngộp thở. (xem trailer)
Man of steel (tựa Việt: Người đàn ông thép)
Khởi chiếu: 14/6
Thời lượng: 143 phút
Diễn viên: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon|
Man of Steel là tên gọi cho sự trở lại của Siêu nhân - Superman, do Zachary Snyder làm đạo diễn, với sự hậu thuẫn của bộ đôi biên kịch chuyên dòng phim siêu anh hùng mát tay nhất hiện nay: Christopher Nolan và David S. Goyer.
Dựa vào cuốn truyện tranh về Siêu nhân, bộ phim nói về Clark Kent/Kal-El, một phóng viên trẻ ngoài 20 tuổi luôn cảm thấy lạc lõng bởi trong anh có một sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Được gửi đến Trái đất nhiều năm trước từ hành tinh xa xôi, tân tiến mang tên Krypton, Clark luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi duy nhất: Tại sao tôi lại ở nơi này? (xem trailer)
World War Z 3D
Khởi chiếu: 21/6
Thời lượng: 117 phút
Diễn viên: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản cuối năm 2006 của nhà văn Max Brooks, World War Z xoay quanh câu chuyện về Gerry Lane. Anh là một nhân viên Liên hợp quốc đi khắp nơi để tìm cách bảo vệ thế giới mình đang sống khi loài người dần thay đổi trở thành các sinh vật khát máu - những zombie hung hãn. Những thây ma này và cả những người may mắn còn sống sót sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để tồn tại. (xem trailer)
Pee Mak (tựa Việt: Tình người duyên ma)
Khởi chiếu: 21/6
Thời lượng:
Diễn viên: Mario Maurer, Davika Hoorne, Nattapong Chartpong
Mak là một chiến binh trong cuộc chiến tranh khi nhà Xiêm mới được gây dựng. Trên chiến trường, anh được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey. Khi cuộc chiến kết thúc, Mak đã mời cả 4 người bạn về nhà để thăm người vợ Nak và cậu con trai mới sinh Dang của anh. Tuy nhiên trong làng lại có tin đồn rằng vợ Mak đã qua đời khi sinh hạ đứa bé. Bốn người bạn của Mak quyết điều tra tường tận sự việc.
Pee Mak là một trong những tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh Thái Lan đạt kỷ lục về doanh thu phòng vé tại thị trường nội địa trong thời gian gần đây. Ngày đầu tiên ra mắt, phim thu về 21,2 triệu Baht và tính đến đầu tháng 5, phim cán mốc 5 triệu lượt người xem, thu về 500 triệu Baht. (xem trailer)
The Great Gatsby (tựa Việt: Gatsby đại gia)
Khởi chiếu: 28/6
Thời lượng: 113 phút
Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Joel Edgerton
Phim là câu chuyện về Nick Carraway, chàng trai ôm mộng trở thành nhà văn khi rời Midwest đến New York vào mùa xuân năm 1922, thời đại của những giá trị đạo đức bị lung lạc, nhạc jazz, các ông trùm rượu lậu và cổ phiếu tăng vọt. Theo đuổi giấc mơ nước Mỹ, Nick tới sống gần Jay Gatsby - một triệu phú bí ẩn, thích tổ chức tiệc tùng. Bị cuốn vào thế giới hào nhoáng của giới thượng lưu, ảo ảnh, tình yêu và lừa dối, những gì Nick chứng kiến bên trong và bên ngoài thế giới mà mình sống đã thôi thúc anh viết nên một câu chuyện về tình yêu tuyệt vọng, những giấc mơ không thể bị lu mờ và các bi kịch kinh hoàng. Điều đó phần nào cũng phản chiếu lại những trăn trở, vật lộn trong chính cuộc sống hiện đại của chúng ta. (xem trailer)
Now you see me
Khởi chiếu: 28/6
Thời lượng: 116 phút
Diễn viên: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Morgan Freeman, Dave Franco..
Một nhóm siêu ảo thuật gia dẫn đầu bởi thủ lĩnh tài năng Atlas. Nhóm đã thực hiện 2 tiết mục ảo thuật vô cùng ấn tượng, đầu tiên là việc cướp tiền của một nhà băng tại Paris trong khi họ đang ở Las Vegas, sau đó là vạch tội một tên tội phạm cổ cồn trắng và chuyển toàn bộ số tiền hàng triệu USD của hắn vào tất cả tài khoản của các khán giả đang xem, khiến các nhà chức trách cũng phải bó tay.
Đặc vụ FBI, Dylan Hobbs quyết tâm bắt hội ảo thuật gia này phải trả giá cho tội lỗi của họ và ngăn chặn trước khi họ thực hiện được lời hứa sẽ thực hiện một màn ảo thuật còn táo bạo hơn. Tuy nhiên, Dylan buộc phải phối hợp với người cộng sự Alma, một điều tra viên của Interpol - người luôn khiến anh hoài nghi. Đến khi quá tuyệt vọng, anh lại nhờ đến Thaddeus, một chuyên gia vạch mánh những trò ảo thuật rất có tiếng, người cho rằng trò ảo thuật kia thực ra chỉ là một màn trình diễn được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Dylan và Alma bắt đầu đặt ra nghi vấn, liệu nhóm ảo thuật này có một kẻ chỉ điểm bên ngoài. Nếu đó là sự thật thì việc tìm ra kẻ đó chắc chắn sẽ là mấu chốt để tóm gọn nhóm tội phạm này. (xem trailer)
All Star (tựa Việt: Siêu sao nhí)
Khởi chiếu: 28/6
Thời lượng: 106 phút
Diễn viên: Theo Stevenson, Akai Osei-Mansfield, Ashley Jensen
Hai chú nhóc Jayden và Ethan vốn chẳng ưa thích gì nhau nhưng chúng phải hợp tác để ra sức kêu gọi mọi người ủng hộ gây quỹ cho một trung tâm giải trí dành cho thiếu nhi sắp bị đóng cửa. Trung tâm này là địa điểm vui chơi của bọn nhóc ở khu phố.
Ethan và Jayden tìm kiếm, tập hợp những người có năng khiếu hiphop thành một đội để sẵn sàng cho một cuộc thi lớn diễn ra. Cả hai dự tính nguồn tiền có được do chiến thắng sẽ dùng để duy trì trung tâm giải trí. Tuy nhiên đó chỉ là dự tính của bọn nhóc khi mà thực tế không hề đơn giản. Những người mà hai chú nhóc tập hợp chẳng có tài năng gì về hiphop. Cũng chính vì chuyện này mà hàng loạt những tình huống hài hước xảy ra làm cho bộ phim thêm phần hấp dẫn. (xem trailer)
Quỳnh Như