Chiều 6/1, Đăng Khôi có buổi họp mặt fan và cũng là minishow tại một sân khấu tại TP HCM sau gần 3 năm anh gần như không đi hát. |
Nam ca sĩ vô cùng bất ngờ khi thấy các fan vẫn dành tình cảm nồng nhiệt cho mình. Họ làm tặng anh một clip, trong đó có lời tâm sự: 'Có lúc, chúng em tưởng sẽ không bao giờ còn thấy anh đứng trên sân khấu... nhưng rồi anh đã quay trở lại...' khiến Đăng Khôi không giấu được sự xúc động. |
Khán giả đến đầy ắp khán phòng. |
Anh ngồi giữa vòng vây của khán giả, hát rất nhiệt tình những ca khúc cả cũ lẫn mới trong suốt 1 tiếng rưỡi. Các fan háo hức nghe anh hát và trò chuyện. Họ không ngừng gọi tên Đăng Khôi. |
Nam ca sĩ tiết lộ với khán giả, màng nhĩ bên tai trái của anh hiện giờ hoàn toàn là nhân tạo sau cuộc phẫu thuật. Anh tâm sự, đã phải trải qua những ngày căng thẳng, hoàn toàn không được nghe tiếng động nào, mọi giao tiếp đều phải viết ra giấy. |
Kết thúc minishow, các fan không chịu ra về mà nán lại thay nhau chụp ảnh cùng thần tượng. |
Dịp này, Đăng Khôi phát hành album vol.8 'Gửi em lời xin lỗi', như một lời xin lỗi chân thành đến các fan vì đã 'bỏ bê' họ 3 năm qua. |
Người bạn thân nhất của Đăng Khôi - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - cũng đến và hát cùng anh ca khúc 'Nơi đâu bán phép màu'. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: D.K.L.