Gia nhập làng giải trí từ năm 21 tuổi, Jang Dong Gun đã gây dựng được hình ảnh đẹp đẽ trong lòng công chúng với nhiều vai diễn ấn tượng. Anh vừa có cuộc trò chuyện với báo giới để chia sẻ về cuộc sống riêng tư cũng như công việc của người diễn viên.
- Lý do nào khiến anh quyết định chọn 'Quan hệ nguy hiểm' để trở lại màn ảnh rộng? Đây dường như là bộ phim đầu tiên của anh kể từ sau 'My Way'?
- Tôi muốn tìm cho mình một vai diễn mới mẻ, có sự thay đổi về hình ảnh. Tôi đã có cảm giác mệt mỏi với chính mình, cho đến khi nhận kịch bản 'Quan hệ nguy hiểm', và cảm giác ấy giống như khi tôi nhận tập kịch bản phim 'Friend' từ nhiều năm trước.
Tài tử Jang Dong Gun. Ảnh: News.
- Rất ngẫu nhiên, hai vai diễn đó, anh đều thủ vai chàng trai playboy. Vậy anh thay đổi thế nào sau những vai diễn này?
- Thực tế, những vai diễn này giúp tôi hiểu hơn về phụ nữ. Có những cảnh quay mà ngay khi đóng, tôi không thực sự hiểu, nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra nhiều điều thú vị. Ví dụ như, tôi biết rằng phụ nữ rất thích những cái ôm từ phía sau... (Cười). Rồi tôi phát hiện ra mình cũng chỉ là người bình thường, dễ ghen tị với những điều nhỏ bé... Tôi nghĩ những vai diễn này cho mình cơ hội thể hiện những điều bản thân cố gắng che giấu trong cuộc sống thực. Là diễn viên có lợi như vậy đấy.
- Anh có xem những phiên bản đầu tiên của "Quan hệ nguy hiểm chứ"?
- Tôi chủ ý không xem, vì sợ bị áp lực và thành kiến. Trước đây, có người nói rằng diễn viên quá cố Trương Quốc Vinh từng rất muốn đóng vai chính trong phim này, đó là điều khiến tôi lo lắng.
- Những cảm xúc anh dành cho Bá Chi, Chương Tử Di trong phim thực sự quan trọng để cấu thành nên tác phẩm. Anh kết hợp với họ thế nào?
- Đã 8 năm kể từ khi tôi gặp Bá Chi, sau khi chúng tôi đóng 'The Promise'. Tôi có cảm giác rằng cô ấy vẫn trẻ trung, xinh đẹp như xưa, nhưng giờ đây cô ấy trưởng thành hơn nhiều, dường như đó là tác động của những khó khăn cô ấy trải qua trong cuộc sống. Dù sao, khí chất của người diễn viên luôn tỏa sáng từ cô ấy. Còn với Tử Di, đây là lần đầu chúng tôi đóng chung. Cô ấy là một phụ nữ nghiêm khắc trong công việc".
- Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong những cảnh chăn gối nóng bỏng, nhưng những gì được thể hiện có phần... gây thất vọng. Anh nghĩ sao?
- Đó thực sự là lần đầu tiên của tôi. Tôi chưa bao giờ đi quá một nụ hôn với bạn diễn nữ. Chúng tôi thậm chí không biết phải làm thế nào, bao nhiêu là đủ, chỉ có thể để cảm xúc dắt lối. Không một cảnh nào bị cắt cả, bởi phim được dành cho các khán giả Trung Quốc. Trên thực tế, tôi không bao giờ tránh những cảnh chăn gối, chỉ có điều, các vai điễn được dành cho tôi chẳng có những cảnh như vậy.
- Vợ anh, diễn viên Go So Young nói gì về những cảnh nóng ấy?
- Cô ấy chưa xem toàn bộ phim đâu. Khi tôi nhận lời đóng phim, cô ấy hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa? Khi đó tôi đã an ủi cô ấy rằng hãy yên tâm, đạo diễn Heo Jin Ho luôn ở đó. Cùng làm việc trong môi trường giải trí, cô ấy hiểu tôi.
Jang Dong Gun và vợ, diễn viên Go So Young. |
- Có thông tin rằng anh lo lắng về những cảnh chăn gối, điều này thì sao?
- Thực ra thì sau khi con trai ra đời, tôi hay băn khoăn về việc có nên đóng những cảnh nhạy cảm ấy. Tôi lo lắng về việc mai sau, khi thằng bé đến tuổi đến trường và có thể xem những thước phim đó.
- Anh dành trọn thời gian này để quảng bá phim, tham dự LHP Busan và thường trực vắng nhà. Vậy vợ anh nói gì về điều đó?
- Cô ấy biết tôi không lăng nhăng. Tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng tôi biết, cô ấy có thể sẽ buồn. Điều quan trọng hơn cả là tôi không thể dành thời gian cho con trai, thằng bé bắt đầu học nói, nhưng tôi chẳng được ở nhà với nó. Đây thực sự là giai đoạn quan trọng để đứa trẻ gắn kết hơn với cha mẹ. Có lúc tôi mong muốn được ở với con nhiều hơn, dù điều đó đồng nghĩa với việc giảm bớt công việc.
- Vậy anh nghĩ sao về năng lực diễn xuất của mình?
- Tôi hiểu bản thân mình còn nhiều hạn chế, nhất là khi người ta biết đến tôi là một diễn viên... đẹp trai, thay vì giỏi. Đương nhiên, không có một tiêu chuẩn cụ thể nào để đánh giá diễn viên, tôi tự hào khi mình xây dựng được một nhân vật đẹp, và ngược lại, thất vọng khi nó không được đón nhận. Dù sao đi nữa, tôi không phải diễn viên tài năng thiên bẩm.
Nguyễn Hương