Tối 27/10 (sáng 28/10 giờ Hà Nội), các nguồn tin thực thi pháp luật Mỹ tuyên bố cuộc truy lùng nghi phạm vụ xả súng ở thành phố Lewiston, bang Maine đã kết thúc sau 48 giờ. Thi thể của Robert Card được tìm thấy trong rừng, cạnh một nhà máy tái chế gần Lisbon. Chiếc xe do Card dùng để bỏ trốn và một khẩu súng của hắn cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Chân dung nghi phạm Robert Card do Sở cảnh sát Lewiston công bố.
Ngay sau đó, chính quyền bang Maine đã dỡ bỏ lệnh trú ẩn tại chỗ cho các cộng đồng dân cư. Trong cuộc họp báo hôm 27/10, ủy viên Ủy ban an toàn Maine Mike Sauschuck cho biết lệnh phong tỏa cũng được thu hồi.
Robert Card là mối lo sợ cho toàn bang Maine hai ngày qua sau khi dùng súng trường bắn chết 18 người và khiến 13 người bị thương tại hai tụ điểm vui chơi của thành phố Lewiston tối 25/10.
Các nhà chức trách tìm thấy một mẩu giấy tại nhà riêng của Card. Nội dung trong đó được cho là hắn đã lên kế hoạch tự kết liễu trước khi bị cảnh sát bắt, CNN đưa tin.
Theo báo cáo, Card nhập ngũ năm 2002. Hắn là một huấn luyện viên sử dụng súng được đào tạo bài bản trong lực lượng quân đội dự bị ở Maine. Tuy nhiên, Card có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hè vừa qua, hắn phải điều trị hai tuần trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần do có những hành vi kỳ lạ.
Tùng Anh (Theo NY Post)