>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Simmps
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Phim Mẹ vắng nhà, mặc dù đã xem nhiều lần nhưng gần đây khi xem lại trên VTV1, tôi vẫn khóc. Hình ảnh, sự hy sinh của người chị cả, sự lạc quan yêu đời, tin vào ngày mai tươi sáng của tất cả mọi người, đặc biệt là 4 chị em trong phim khiến tôi thực sự khâm phục. "Cho là nhận", mình nhận ra những gì mình đã làm cho mọi người vẫn còn quá ít so với những gì mình nghĩ.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Những dòng tâm sự trong chuyên mục Nhật ký của bạn và những câu chuyện nhẹ nhàng của Hạt giống tâm hồn. Việc chia sẻ những tâm sự của mình và thông cảm với cách suy nghĩ của người khác giúp tôi có cách nhìn thoáng hơn, tích cực hơn về cách ứng xử của mọi người cho dù họ không hề "chơi đẹp" với mình. Thực sự tôi đã trưởng thành hơn nhờ đây, tâm hồn trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nghĩ ngợi quá nhiều về một vấn đề đã xảy ra theo một hướng không được tích cực trong suốt thời gian vừa qua, nó làm bản thân trở nên mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, u uất. Nhưng giờ đây, khi vấn đề đã qua rồi, tôi sẽ để cho nó qua đi một cách nhẹ nhàng hơn.
- Hay nổi cáu vì không thể kìm chế được sự bức xúc nhất thời, giờ thì gần như không còn nữa.
- Nếu đã không thích một ai đó sẽ không nói chuyện và có bộ mặt khó coi, mình đang khắc phục nó bằng cách sống cởi mở hơn
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Thăm hồ Cửa Đạt - Thanh Hóa.
- Đi chùa và chợ ở Lạng Sơn.
- Đi thăm đền Hùng - Phú Thọ
- Đi chơi nhà các chị cùng công ty ở Bắc Ninh.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Nhân viên hỗ trợ tín dụng ngân hàng Đại Dương nhiệt tình
- Chuyên viên kinh doanh công ty Vinalink nhẹ nhàng
- Người bạn chỉ biết tên trong chuyên mục Nhật ký của bạn của báo Ngoisao, rất cởi mở.
- Chị kế toán trưởng công ty mình đã có dịp học hỏi kinh nghiệm, chuyên nghiệp.
- Nhân viên kinh doanh của một cửa hàng xe máy, năng động, trẻ trung.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không kiểm tra kỹ những hồ sơ mình đã làm ra.
- Trí nhớ không chính xác nên đôi khi báo cáo bị sai số liệu.
- Chứng từ những lúc nhiều việc và vội vàng thường tiện đâu để đó vì thế đã mất khá nhiều thời gian cho việc tìm và sắp sếp lại.
- Suy nghĩ về một vấn đề quá đơn giản khiến người giúp mình bị khiển trách
- Không nhờ sự giúp đỡ của người khác mà chờ đợi tinh thần tự giác của họ, chính điều này đã khiến mình rơi vào tình trạng stress một thời gian dài.
- Quá chủ quan nên đã làm nhỡ việc học của bản thân.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Bình tĩnh trong mọi tình huống.
- Cho dù bận và vội đến mấy cũng không được phá vỡ nguyên tắc.
- Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và hành động.
- Hãy nói "có" với những ai mình có thể giúp đỡ cho dù họ là người làm mình không thoải mái.
- Bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình với mọi người.
- Không than thở hay tỏ ra mệt mỏi với những khó khăn đang đến với mình, phải thật sự lạc quan, như thế mới có thể bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết.
- Nghĩ về những sai lầm mà mình đã mắc phải, sau đó thì cất vào một ngăn trong trí nhớ để đầu óc nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không quên nó.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Cảm ơn khi mình giúp họ được việc gì đó.
- Câu nói của mẹ tuy rất thường xuyên: "Làm vừa thôi con nhé, lo nghỉ ngơi và ăn uống nữa".
- Câu nói của bố: "Sắp về chưa để bố dành trứng gà cho còn đem đi ăn".
- "Hôm nay vừa mua cho mày cái váy nè, quà sinh nhật sớm đấy nhé" - câu nói mà của chị gái trước ngày sinh nhật cả tháng và sau đó mình vẫn có những món quà sinh nhật nữa.
- "Nhìn thấy chị ấy làm trông rất tội" - câu nói của em trai dành cho mình vào ngày gió lạnh đầu mùa.
- Cấp trên trực tiếp khen ngợi mình khi hai chị em mấy hôm phải thức tới gần sáng để hoàn thành nhiệm vụ: "May mà chị có em giúp, nếu không chắc chị khó kịp tiến độ".
- "Trăm sự nhờ cả em đấy" mặc dù nó cũng làm mình cảm thấy ngột ngạt.
- "Em không sao" - câu nói của Tường trong truyện Lá nằm trong lá của Nguyễn Nhật Ánh, vì mình thấy nhân vật này hơi giống mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Chuẩn bị quần áo, giày dép cho mọi người trong gia đình.
- Đi làm đúng giờ.
- Dọn bàn làm việc trước khi về.
- Hẹn người khác trước khi tới.
- Đọc lại nhật ký mỗi khi tâm trạng không tốt.
- Đọc một lượt các tiêu bài báo trước khi đọc nội dung bài mỗi sáng.
- Nghe nhạc hoặc nghe đọc truyện trước khi đi ngủ.
- Tạm thời im lặng khi người khác đã nổi cáu.
- Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác trước khi nhận xét về họ.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Viết thư cho ông ngoại và đi thăm mộ ông trong dịp Tết này.
- Thăm lại trường cấp 3 trong dịp Tết.
- Đi học để thay đổi tấm bằng hiện tại.
- Thay đổi môi trường làm việc.
- Tìm người nắm giữ chìa khóa trái tim mình và cam đảm bày tỏ.
- Mua cho chị gái một món quà vì chưa sinh nhật nào mình tặng chị được một món quà đúng nghĩa cả.
- Tăng thêm vài cân.
- Cùng người thân đi chơi tại một trong các khu du tích ở Ninh Bình.
- Tham dự buổi thuyết trình về kỹ năng mềm trong giao tiếp
- Về quê nhiều hơn năm nay.